-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
-
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình
-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
-
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
Sao 360°
20/07/2021 13:56Hồng Ngọc bật khóc, tiết lộ từng yêu Lê Quang trước mặt vợ nhạc sĩ
Vừa qua, vợ chồng nhạc sĩ Lê Quang – Cam Thơ đã tổ chức lễ kỷ niệm 27 năm ngày cưới với sự tham gia của đông đảo bạn bè đồng nghiệp.
Ca sĩ Hồng Ngọc, một đàn em thân thiết của Lê Quang đã bay từ xa tới dự. Tại buổi lễ, cô lần đầu hé lộ một chuyện ngay trước mặt vợ chồng Lê Quang:
"Hôm nay tôi phải bay từ Dallas tới tận Cali để dự tiệc kỷ niệm ngày cưới này. Dù rất xa nhưng tôi vẫn phải tới bằng được vì tôi rất quý anh Lê Quang. Lúc này, khoảng cách không còn quan trọng, quan trọng là tình thương anh Lê Quang dành cho tôi suốt 25 năm qua.
Chúng tôi quen nhau cũng được 25 năm rồi, nhưng đến giờ tôi mới dám tiết lộ một chuyện, lại ngay trước mặt vợ anh ấy nữa. Hồi xưa, anh Lê Quang là người tôi thầm thương trộm nhớ.
Tôi còn nhớ, năm 1997, anh Lê Quang là nhạc công đàn tại quán Nhạc Sĩ, còn tôi mới ở dưới quê lên, đi hát cho quán đó. Tôi gặp anh Lê Quang và đã đem lòng yêu anh ấy.
Nhưng yêu một hồi, tôi mới phát hiện ra anh Lê Quang đã có vợ rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn thích anh ấy. Sau một thời gian, tôi thích luôn cả vợ anh Lê Quang.
Hồi đó anh Lê Quang hiền lắm, chỉ có một lần ở quán Nhạc Sĩ mắng tôi tới phát khóc".
Nhạc sĩ Lê Quang nghe vậy vội giải thích: "Ngày ấy, ở quán Nhạc Sĩ cứ đến tối thứ 6 lại có một đêm nhạc hát ca khúc mới. Trước đêm nhạc, mỗi ca sĩ sẽ được tập cùng một nhạc sĩ để vỡ bài.
Tôi không biết ban nhạc tập kiểu gì mà lúc lên đưa bài, Hồng Ngọc nói không biết hát. Tôi tức quá mới gắt lên: "Em đi xuống! Học lại đàng hoàng rồi hẵng lên. Ai hơi đâu rảnh đi vỡ bài trên sân khấu".
Hồng Ngọc nghe thấy thế liền bước xuống và khóc, vừa đi vừa khóc".
Lúc này, Hồng Ngọc bật khóc tâm sự, khiến vợ chồng Lê Quang nghẹn ngào, Cam Thơ cũng phải khóc theo. Hồng Ngọc nói:
"Nhưng sau đó, cũng chính anh Lê Quang là người xuống an ủi tôi. Chính vì chuyện đó mà tôi đem lòng thầm thương trộm nhớ anh Lê Quang. Lúc ấy tôi thấp cổ bé họng nên hiền lắm, ai mắng gì cũng được.
Sau tất cả thời gian trôi qua, tôi phải cảm ơn anh Lê Quang vì những gì anh đã dành cho tôi. Ngày hôm nay, việc tôi bay từ xa đến đây là chưa đủ so với những gì anh đã dành cho tôi.
Suốt 25 năm từ khi chúng tôi quen nhau tới giờ, anh Lê Quang dành cho tôi rất nhiều thứ nhưng chưa bao giờ anh ấy đòi hỏi một cái gì hết, nhưng tôi lại sử dụng quá nhiều thứ anh dành cho tôi để có được mọi thứ trong cuộc sống ngày hôm nay.
Bởi vậy nên hôm nay tôi muốn gửi đến vợ chồng anh chị sự yêu thương, trân trọng. Nếu thời gian qua tôi đã làm gì để anh chị buồn thì cho tôi xin được xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn.
Cuộc đời này có những lúc bồng bột, không được trọn vẹn, nhưng sự yêu thương của anh chị, tôi sẽ nhớ mãi trong lòng này.
Về phía chị Cam Thơ, tôi rất cảm ơn chị đã chăm sóc cho anh Lê Quang, đồng hành cùng anh. Tôi không nghĩ sau từng ấy thời gian, chị vẫn luôn đứng bên cạnh anh.
Anh Lê Quang là người từng nhậu nhẹt sống chết suốt một thời trai trẻ với tôi. Chúng tôi đã lăn lộn, bò lết cùng nhau. Đến giờ, tôi vẫn mãi là em anh Lê Quang. Anh cần gì, muốn gì tôi sẵn sàng đứng bên cạnh anh. Mãi mãi là như vậy!".
Theo Tùng Ninh (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (18:21)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (18:06)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (46 phút trước)
- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình (50 phút trước)
- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (1 giờ trước)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (1 giờ trước)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (1 giờ trước)
- Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn (1 giờ trước)
- Bên trong nhà tù giam giữ ông Thaksin (2 giờ trước)




