-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
Sao 360°
26/06/2019 08:32Hứa hẹn đăng clip lên tiếng lần cuối về mọi ồn ào, Lương Bằng Quang gây bức xúc khi lạc đề rồi tiện thể PR luôn kế hoạch cá nhân
Sau khi lên tiếng về lời tố của bạn gái cũ Ngân 98, vào chiều tối 25/6, Lương Bằng Quang đã đăng tải một dòng trạng thái lên trang cá nhân cho biết sẽ đăng clip để nói lần cuối về mọi ồn ào vào tối cùng ngày. Đúng như lời hứa, nam nhạc sĩ đã quay một clip dài hơn 16 phút để chia sẻ về chuyện tình trường và đăng tải lên trang Facebook vào đúng 19 giờ tối. Thế nhưng, thay vì nói lần cuối về ồn ào tình cảm với bạn gái cũ như khán giả vẫn nghĩ, Lương Bằng Quang lại dành một nửa thời lượng clip để bày tỏ quan điểm về kinh nghiệm khi yêu, đặc biệt dành cho các bạn gái còn trẻ tuổi. Còn một nửa clip còn lại, anh dành để quảng cáo kế hoạch cá nhân và kêu gọi mọi người theo dõi kênh Youtube của mình.
Điều này đã khiến đông đảo khán giả thay vì dành cái nhìn tích cực cho Lương Bằng Quang đã đồng loạt phản ứng lại, cho rằng anh đang cố ý mượn ồn ào cá nhân để đánh bóng tên tuổi.

|
Tuy nhiên, cũng có một số khán giả lại nhận định, câu kết của Lương Bằng Quang về quan điểm tình trường giống như anh đang cố ý ám chỉ tới tình cũ Ngân 98. "Ở một xã hội mà con trai, con gái chẳng có thế lực nào có thể cưỡng bức đối phương ở bên cạnh mình thì việc bạn mất thời gian cho ai và mất bao lâu là lựa chọn của bạn. Ngày nào bạn nghe ai đó hoặc chính bản thân mình gào thét vì ân hận thanh xuân thì bạn và họ vẫn luôn tự đóng vai nạn nhân, nạn nhân của tình yêu. Yêu là khổ hả? Tào lao. Khi bạn kiếm được tiền và thấy xung quanh cả ngàn thứ tuyệt vời khác thì bạn đâu dễ gì bị tình yêu dắt mũi để biến mình thành nạn nhân", Lương Bằng Quang nói.

Theo An (Helino)








- “Amip ăn não” lan rộng tại một bang ở Ấn Độ, tỷ lệ tử vong lên đến 97% (19:22)
- Cục trưởng CSGT: Phân làn trên cao tốc được ủng hộ, trị bệnh "rùa bò" của ô tô tải (33 phút trước)
- Tử hình Lê Minh Nhựt, sinh năm 1992 (44 phút trước)
- Một học sinh lớp 7 bị đâm nguy kịch trong sân trường (55 phút trước)
- Đợi cả năm mới được xem phim Trung Quốc hay kịch trần: Nam chính là đỉnh cao của sự tuyệt vời, phá kỷ lục 2025 nhanh như chớp (55 phút trước)
- 3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất! (1 giờ trước)
- Bỏ nhà đi vì bị ông nội mắng, 26 năm sau, con trai ôm cha khóc tức tưởi (1 giờ trước)
- Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện? (2 giờ trước)
- Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy (2 giờ trước)
- Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công (2 giờ trước)




