-
Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km
-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
Sao 360°
21/12/2017 08:36Jennifer Phạm: Từng e ngại mẹ chồng khi quen doanh nhân Đức Hải
Khi quen Đức Hải, Jennifer Phạm không hề biết mẹ chồng tương lai của mình là ai. Chỉ đến khi mối quan hệ giữa cô và Đức Hải bị truyền thông phát hiện, đọc qua báo chí, Jennifer Phạm mới biết thân thế thực sự của bà.
Hoa hậu Châu Á tại Mỹ cho hay cô đã rất e ngại trước khi ra mắt gia đình Đức Hải. "Mình e ngại không phải vì Đức Hải mà vì xưa nay nghe nhiều về mẹ chồng gốc Bắc, sợ là liệu mình có quen không khi về Việt Nam sống với mẹ chồng, có xung đột gì hay không. Nhưng khi tiếp xúc với bố mẹ chồng thì Jenni đã thay đổi suy nghĩ hoàn toàn."
Buổi đầu tiên Jennifer Phạm gặp mẹ Đức Hải là trong tiệc sinh nhật của bà. "Hôm đó, Jenni đến ăn 1 bữa cơm tại nhà. Ngay lần tiếp xúc đầu tiên mình đã thấy rất nhẹ nhõm, hoàn toàn không giống mình tưởng tượng, không căng thẳng như những gì mình nghĩ."
Jennifer cho hay, mẹ chồng cô chưa bao giờ hỏi về quá khứ của cô. Mặc dù có thể trong lòng bà có những đắn đo về cô con dâu đã từng trải qua một cuộc hôn nhân và có một đứa con riêng nhưng bà chưa từng bộc lộ ra ngoài.
Khi Jennifer Phạm chính thức trở thành con dâu trong nhà, mẹ chồng cô cũng xem Bảo Nam như cháu ruột của mình.
"Jenni rất quý trọng tình cảm bà dành cho Bảo Nam. Mỗi lần Bảo Nam về chơi, bà đều ân cần chăm sóc, hỏi Bảo Nam thích ăn gì, rồi đưa Bảo Nam đi chơi."
Dù không ở gần mẹ chồng nhưng mỗi khi vào Sài Gòn công tác, ở lại nhà bố mẹ, Jennifer luôn được bà chăm sóc như con gái ruột. "Có những hôm Jenni đi làm về khuya, dù sáng bà dậy rất sớm để tập thể dục và đi làm nhưng bà vẫn thức chờ để nấu cơm cho con dâu ăn.", Jenni tâm sự.
Theo H.H (Helino)








- Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km (07:28)
- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (38 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (41 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (42 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (44 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (48 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (1 giờ trước)