-
Hai anh em bị đánh khi làm việc tốt ở Bắc Ninh: "Gặp lại tình huống vẫn giúp"
-
Chủ chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu bị phạt 17 năm tù, ca sĩ Quốc Kháng bị phạt 18 năm tù
-
Manh mối khiến đối tượng "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe ở Hà Nội bị phát giác
-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
Sao 360°
05/10/2018 21:39Lâm Y Thần: Từ tuổi thơ nghèo khó, 27 tuổi phải viết di chúc đến 'đại tỷ' giàu có và viên mãn bên chồng đại gia đẹp như tài tử
Từ cô bé nghèo khó gánh món nợ gia đình trên vai...
Lâm Y Thần sinh ra trong gia đình không êm ấm khi mỗi ngày cô phải chứng kiến những trận cãi vã không hồi kết của bố mẹ. Thực chất, 2 người đã ly hôn từ lâu, khi đó, mẹ Lâm Y Thần đã phải nói dối rằng bố cô đi công tác nước ngoài vì không muốn làm tổn thương chị em nữ diễn viên. Phải đến tận năm lớp 11, Lâm Y Thần mới vỡ lẽ về chuyện của bố mẹ và còn biết thêm về khoản nợ khổng lồ mà gia đình cô đang mắc phải lên đến 5 triệu Đài tệ (khoảng 3,8 tỷ đồng).
Ước mơ thuở nhỏ của Lâm Y Thần là lớn lên trở thành cô giáo dạy trẻ. Cô chưa từng có ý định gia nhập làng giải trí dù sở hữu vẻ ngoài khả ái và xinh xắn. Nhưng những gì thuộc về định mệnh, con người có muốn cũng không thể tránh né. Năm 18 tuổi, Lâm Y Thần bất ngờ giành giải nhất cuộc thi người đẹp do báo Tiệp Vận của thành phố Đài Bắc tổ chức. Khi đó, ít ai biết được mục đích của cô chỉ đơn thuần là kiếm tiền mua cho em trai chiếc máy tính.
Giải thưởng ấy đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời của Lâm Y Thần. Cô bắt đầu nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo và được Châu Du Dân mời đóng MV Make a wish. Vẻ đẹp trong sáng, đáng yêu của Lâm Y Thần lúc đó rất phù hợp với thị hiếu của giới trẻ, nhiều đạo diễn bắt đầu để ý và ngỏ lời mời cô đóng phim.
Những năm đầu vào nghề, Lâm Y Thần chưa thực sự đam mê diễn xuất nhưng vì trả nợ cho gia đình nên cô luôn nỗ lực hết sức. Cuộc sống chưa bao giờ no ấm nhưng người đẹp chưa bao giờ mất niềm tin vào nhân sinh tốt đẹp, cô cho rằng những khó khăn trong quá khứ sẽ trở thành nguồn động lực giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn để chống chọi với mọi thử thách phía trước.
Năm 27 tuổi, Lâm Y Thần vì làm việc cật lực nên bị vỡ mạch máu não và phát hiện khối u, phải nhập viện điều trị. Khi đó, cô gái trẻ đã ngay lập tức viết di chúc, để lại gia sản cho mẹ và em trai. Lâm Y Thần chia sẻ do tính chất công việc rày đây mai đó không ổn định lại còn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm trong các cảnh quay, cô có thể gặp bất trắc bất cứ lúc nào nên dù có ra đi cũng phải lo lắng toàn vẹn cho người ở lại.
… đến "chị đại" của làng giải trí Đài Loan
Lâm Y Thần là một trong những cái tên tiên phong trong dòng phim thần tượng Đài Loan. Năm 2002, cô nhận về vai diễn đầu tay trong True love 18 và sau đó trở thành gương mặt yêu thích trong một loạt tác phẩm đình đám Khu vườn bí mật I và II, Học sinh lớp 7…
Thế nhưng, bước đệm đưa tên tuổi Lâm Y Thần vụt lên thành sao hạng A chính là vai diễn Viên Tương Cầm trong 2 phần phim Thơ ngây lên sóng hồi năm 2005. Lối diễn chân phương, mộc mạc của nữ diễn viên đã xuất sắc lột tả nét ngây thơ, ngốc nghếch, đáng yêu của nhân vật và nhận được rất nhiều thiện cảm từ phía khán giả trên khắp châu Á. Thừa thắng xông lên, Lâm Y Thần mở rộng hoạt động sang Trung Quốc và gây ấn tượng với vai diễn Hoàng Dung trong Tân anh hùng xạ điêu năm 2007.
Cùng với Trần Bách Lâm, nữ diễn viên đã có màn thể hiện tuyệt vời trong bộ phim Có lẽ anh không thể yêu em và giành về giải Ảnh hậu Liên hoan phim Kim Chung, khẳng định vị thế "đại tỷ" trong làng phim xứ Đài bên cạnh Dương Thừa Lâm và Trần Kiều Ân. Trước đó, Lâm Y Thần cũng là người đẹp dòng phim thần tượng đầu tiên nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải Chuông Vàng sau khi phần 2 của Thơ ngây lên sóng.
Tính đến thời điểm hiện tại, Lâm Y Thần dù đã kết hôn nhưng vẫn giữ được sức hút tên tuổi. Tại Đại Lục, cô được trả thù lao cao ngất ngưởng lên đến 400.000 NDT ( khoảng 1,4 tỷ đồng) cho mỗi tập phim Lan Lăng Vương. Dù vô cùng kín tiếng nhưng nhiều nguồn tin khẳng định nữ diễn viên "cá kiếm" được rất nhiều tiền từ các hoạt động giải trí và kinh doanh bất động sản. Từ một cô bé nghèo khó chật vật khắp nơi trả nợ cho gia đình, Lâm Y Thần giờ đã trở thành nữ đại gia khét tiếng của showbiz xứ Đài, một tấm gương vượt khó dành cho tất cả mọi người.
Hôn nhân viên mãn bên chồng đại gia đẹp như tài tử
Trong suốt nhiều năm lăn lộn trong ngành giải trí, Lâm Y Thần chưa bao giờ vướng scandal tiêu cực. Tin đồn tình cảm thì hầu hết do các fan vì quá yêu mến cặp đôi trong phim mà tự rỉ tai nhau.
Năm 2012, Lâm Y Thần bất ngờ tiết lộ cô đang hẹn hò với bạn trai Lâm Vu Siêu - doanh nhân Hoa kiều điều hành công ty sản xuất thiết bị lặn ở California, Mỹ. Cả hai quen biết nhau hơn 10 năm nhưng vào một lần tình cờ gặp lại mới nảy sinh tình cảm nam nữ. Cặp đôi yêu nhau được 2 năm thì tiến tới hôn nhân bằng lễ cưới cổ tích trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè lẫn người hâm mộ.

Sau khi kết hôn, Lâm Y Thần vẫn đi đi về về giữa Trung Quốc và Đài Loan để đóng phim. Ông xã cô cũng chấp nhận "yêu xa", chưa vội có con để vợ được tận hưởng niềm đam mê diễn xuất. Tháng 6 vừa qua, Lâm Y Thần chia sẻ dự định sẽ tạm rời xa làng giải trí để tận hưởng cuộc sống hôn nhân đúng nghĩa với Lâm Vu Siêu. Nói về chuyện con cái, nữ diễn viên muốn tất cả thuận theo tự nhiên, không tỏ ra vội vã khi năm nay đã bước sang tuổi 36 và đã kết hôn được 4 năm.
Theo Imacho (Helino)








- Trời sinh 1 cặp: Nữ diễn viên chê chồng “bám váy” phụ huynh nay bị lật tẩy là “công chúa mẹ nuôi” (14:31)
- Sân Mỹ Đình đào xới mặt cỏ, hứa hẹn diện mạo mới trong 3 tháng tới (14:30)
- Nghịch lý trên mẫu tai nghe mới nhất của Apple (14:08)
- Hậu A80, khối trưởng hot boy thăng hạng visual, điển trai như tài tử nhờ công của bạn gái (14:06)
- Việt Nam hiện tại tìm đâu ra nam thần thanh xuân đẹp hơn thế này: Ánh mắt thâm tình ai cũng lụy, biết tuổi thật là sốc (14:01)
- Muốn con lớn lên hiếu thảo, tương lai xán lạn, cha mẹ trung niên không thể quên: Có 4 NHỚ và 4 TRÁNH! (39 phút trước)
- 40.000 quân Ba Lan ra biên giới giữa căng thẳng với Nga và Belarus (39 phút trước)
- Hai anh em bị đánh khi làm việc tốt ở Bắc Ninh: "Gặp lại tình huống vẫn giúp" (39 phút trước)
- Vingroup kiện 68 tổ chức, cá nhân: Các vụ tương tự giải quyết thế nào (42 phút trước)
- VinFast bán gần 90.000 xe sau 8 tháng, còn cách mục tiêu cả năm bao xa? (44 phút trước)




