-
'Biển' người đổ về triển lãm 80 năm thành tựu đất nước khi sắp tới ngày bế mạc
-
Công an thông tin chính thức vụ thảm án khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương tại Đắk Lắk
-
Bác sĩ nội trú Nội tim mạch tốt nghiệp loại Giỏi và màn tua nhanh 14 năm "kịch bản phim cũng phải rén"
-
Lời khai tiết lộ nguyên nhân gã trai xuống tay sát hại 3 người cùng một gia đình ở Đắk Lắk
-
Ít nhất gần 200 người thiệt mạng trong 2 vụ lật thuyền liên tiếp
-
Hà Nội: Camera “bóc trần” màn lừa đảo khó tin ngay tại bệnh viện lớn, bệnh nhân mất 4 triệu chỉ vì 2 củ lạ
-
Vụ thảm án Đắk Lắk: Cháu trai 13 tuổi thoát chết kỳ diệu Sau khi bị đâm
-
Rơi nước mắt trước bức thư cậu bé lớp 3 ở Hải Phòng gửi bố mẹ sắp ly hôn: Cái kết sau đó mới nức lòng
-
Bắt quả tang vợ chồng ở Đà Nẵng sản xuất hơn 1.000 lít giấm giả mỗi ngày từ axit công nghiệp
-
Huy động robot chữa cháy trong vụ hỏa hoạn lớn tại KCN Đồ Sơn, Hải Phòng
Sao 360°
15/12/2016 08:00Mẹ ruột Đàm Vĩnh Hưng khóc lóc, năn nỉ, cạo đầu hứa hẹn nhưng...
Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng khiến người hâm mộ bàng hoàng khi công khai chia sẻ sự bế tắc của bản thân vì mẹ ruột nợ nần khắp nơi.
Chỉ trong vòng 10 năm, nam ca sĩ "Say tình" đã phải trả số tiền lên đến 20 tỷ cho các khoản nợ của mẹ.
![]() |
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. |
Trong clip livestream, Đàm Vĩnh Hưng kể: "Ai cũng nói tại sao Hưng nổi tiếng, nhiều tiền mà phải đi hát hoài như vậy. Hát hết đêm này qua đêm nọ. Không ai hiểu vì sao...
Nhưng sự thật một tháng, Hưng phải trả 500 đến 600 triệu cho những con nợ, chưa trả hết gói này thì gói khác ập tới liền.
Ngay cả cái việc nhà Hưng xây chậm cũng có lý do... Kể cả tình yêu đơn giản nhất Hưng cũng không dám yêu ai, không dám quen ai hết vì không có thời gian cho họ. Thậm chí, Hưng thấy xấu hổ không dám gặp ai, yêu ai...".
Đàm Vĩnh Hưng còn tiết lộ, anh thường xuyên lâm vào cảnh đứng hát trên sân khấu thì đằng dưới là giang hồ đang đứng đợi lấy tiền. Tuy nhiên, anh không trách các chủ nợ của mẹ vì anh hiểu làm ra được đồng tiền là rất vất vả:
"Hưng hiểu hoàn cảnh tâm trạng quí vị vì tiền ai làm ra cũng rất cực khổ. Đồng tiền có thể gọi là xương là máu của mình. Chỉ những người nghiện ngập, cờ bạc, vô tâm và xem tiền là rác mới có thể hãm hại và vay mượn thì mới có thể tiêu sài một cách vô ý thức, không có lương tâm nào cả.
Cho nên, Hưng biết ai cũng xót tiền hết nhưng không ai có thể hiểu được nỗi lòng Hưng. Cái khó của Hưng, của đứa con nổi tiếng là ngày hôm nay phải đối diện với tất cả sự thật thế này.
Để mà nói ra được, Hưng phải dằn vặt phải chịu đựng rất nhiều năm rồi... Hưng đi hát mà các anh chị giang hồ đứng ngay ở dưới vũ trường để đợi lấy tiền đó là những câu chuyện có thật.
Ngay cả ngày xưa, Hưng có kể những câu chuyện trên báo chí rằng, Hưng đi làm tóc mà chủ nợ đứng ở cửa tiệm, uốn cái đầu nào ra có được 100 ngàn là người ta lấy liền lập tực luôn...", Đàm Vĩnh Hưng kể lể trong nước mắt.
![]() |
Rất nhiều bạn bè đồng nghiệp chia sẻ với sự khó khăn của Mr. Đàm. |
Theo lời kể của Đàm Vĩnh Hưng, anh không phải là người duy nhất chịu đựng cảnh nợ nần của mẹ. Cha anh cũng từng phải khổ sở vì bà:
"Sau lưng Hưng là hình ảnh của ba Hưng - một người cũng từng chịu đựng nhiều lắm. Hưng cố tình để ảnh của ba sau lưng để Hưng nói tất cả những gì thật nhất, không cần phải giấu giếm, không sợ người ta nói xấu...
Cái hưng cần nhất là cứu cái gia đình của Hưng.
Hưng đã phải bán rất là nhiều thứ... Hôm nay, Hưng phanh phui hết, kết quả thế nào Hưng sẵn sàng đón nhận.
Từ con số không, Hưng có được ngày hôm nay chắc chắn không phải là người bình thường đâu. Nhưng giờ Hưng không thể giải quyết được khối u này - chuyện riêng của gia đình mình...
Hưng từng đưa má sang Mỹ để giữ bên đó nhưng má lại năn nỉ, ỉ ôi, khóc lóc, van xin thậm chí là cạo đầu hứa hẹn... Nhưng cuối cùng sự buông tha cho Hưng là không có. Nó cứ tiếp tục năm này qua tháng nọ, đè nặng lên Hưng và các chủ nợ cứ tới làm khó gia đình Hưng".
Đàm Vĩnh Hưng khẳng định trước khi nói ra những điều này anh đã dùng hết cách. Thậm chí anh còn từng nghĩ đến việc đưa mẹ đến một nơi cách biệt để bà thay đổi tâm tính nhưng cuối cùng, phận làm con khiến anh không thể làm được.
"Nếu mọi người để ý kĩ trong 1000 bài hát Hưng từng hát có đúng 1 bài về mẹ thôi. Hưng chỉ mong má Hưng nghe bài đó rồi đừng có tiếp tục gây nợ ra nữa nhưng mà không ăn thua gì hết.
Nhiều cách lắm rồi, Hưng năn nỉ, nói nặng nói nhẹ các kiểu hết trơn vẫn không được... Do vậy, đây là lời cảnh báo chân thành của Hưng. Lần sau đừng có tin bất cứ lời nào của má Hưng nữa.
Mình phải chặn lại nó, giống con nghiện vậy đó. Mình phải chấp nhận đưa người thân của mình cai nghiện, vô tù để còn giữ lại chút gì đó là người thân của", Đàm Vĩnh Hưng nói trong xót xa.
Hiện tại, đoạn clip chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Nhiều người không thể tin một "ông hoàng" mạnh mẽ, biểu diễn hết mình trên sân khấu lại có sự bế tắc đến vậy.
Theo G.Linh (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)








- Siêu phẩm Nhật Bản xô đổ mọi kỷ lục (8 phút trước)
- Bố thợ xây, mẹ đan nón nuôi 3 con thành kỹ sư, bác sĩ nội trú, du học sinh Pháp (12 phút trước)
- Rúng động lời kể của nữ ca sĩ nổi tiếng bị tạt axit trên sân khấu (13 phút trước)
- Bé gái 12 tuổi bị bạn trai quen qua mạng hiếp dâm nhiều lần (17 phút trước)
- Video người đàn ông nghi say rượu chặn xe biển ngoại giao rồi hành hung người lái (19 phút trước)
- Mẹ nam sinh lớp 12 ở Hà Nội quay quắt tìm con đi khỏi nhà sau khi tan học (26 phút trước)
- Chê chức Phó Chủ tịch Chính hiệp 'có tiếng không có miếng', quan Trung Quốc về hưu sớm: 15 năm sau tự thú (28 phút trước)
- Tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn đánh lái xe ô tô biển ngoại giao (2 giờ trước)
- Điều Apple thừa nhận khi ra mắt iPhone Air (2 giờ trước)
- Nữ giám đốc chi 11 tỷ đồng để ở bên cấp dưới có vợ, nhận kết đắng (2 giờ trước)




