-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
Sao 360°
23/02/2019 08:59Mỹ Lệ: 'Chồng tôi không lăng nhăng, luôn đặt vợ con lên hàng đầu'
- Cuộc sống của chị thay đổi thế nào khi có con thứ ba?
- Tôi không còn trẻ nên hiểu sẽ gặp nhiều vất vả khi chăm con mọn. Con gái đầu của chúng tôi được 14 tuổi, đứa thứ hai 13 tuổi, đang ở tuổi vị thành viên, có không gian, sở thích riêng, sắp rời xa cha mẹ rồi. Mùa hè này, hai con gái qua Đức học phổ thông. Như vậy chỉ còn vợ chồng tôi ở nhà lủi thủi có nhau, buồn lắm. Cậu con trai sẽ làm nhà cửa rộn ràng hơn.
Nhiều bạn bè tôi tới nhà thăm thấy tôi có tuổi mà vẫn cứ chạy theo thằng bé thì bật cười. Hai con đầu đều do tôi tự tay chăm sóc. Đến bé thứ ba, tôi nhờ một bà vú phụ giúp, lo lắng bé ăn uống, sinh hoạt nên mọi việc cũng đâu vào đấy. Tôi chăm con giỏi lắm, bận cỡ nào cũng lo cho chúng ba bữa ăn trong ngày, ngủ đúng giờ giấc.

- Sinh em bé ở tuổi gần 50, chị gặp những khó khăn gì?
- Lần sinh con này của tôi gian truân lắm. Theo ý muốn của chồng, tôi lên kế hoạch sinh thêm con vào năm 2012 nhưng không thành công. Sau đó, vì bận bịu đi hát, tôi gạt ý định sang một bên. Đến sát Tết Nguyên Đán 2018, tôi nhìn lại những kế hoạch vạch ra và thấy đây là thời điểm tốt để có em bé. Tôi luôn chọn thời điểm đẹp để có con. Tuy nhiên, ông trời thử thách tôi khi đến tháng thứ năm, bác sĩ bảo tôi có nguy cơ vỡ tử cung vì hai lần trước tôi sinh mổ.
Sau đó, vợ chồng tôi khăn gói sang Đức khám lại, các chuyên gia khuyên mổ sớm, nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng. Tôi không muốn sinh ở nước ngoài không có người thân bên cạnh nên về nước. Cũng may, mẹ tròn con vuông và con trai giống hệt bố.
- Chồng giúp chị chăm sóc các con thế nào?
- Là doanh nhân, anh ấy rất bận rộn. Đi làm về, anh chơi bóng, hỏi han con một chút rồi lại ngồi vào làm việc. Anh tin tưởng giao toàn bộ việc nuôi dạy các bé cho tôi. Đàn ông nào cũng vậy, sự nghiệp là quan trọng. Người đàn bà phải biết điều, làm hậu phương vững chắc cho họ được tập trung phát triển công việc. Tôi và chồng tính ra bên nhau được 15 năm rồi. Cuộc sống chưa bao giờ có nhiều sự phiền hà cả vì cả hai biết chia sẻ mọi thứ.
- Điều gì ở chồng khiến chị luôn trân quý?
- Theo cách nhìn của nhiều người, chồng tôi là một đại gia. Theo suy nghĩ thông thường, đại gia thường có nhiều cô gái trẻ đẹp vây quanh. Còn với tôi, chồng là mẫu đàn ông luôn đặt gia đình lên hàng đầu, không bao giờ lăng nhăng. Tôi dám khẳng định điều đó vì tin vào trực giác của người phụ nữ. Chỉ cần quan tâm, chúng ta sẽ biết người bên cạnh như thế nào, thậm chí chồng hàng xóm thay đổi ra sao tôi còn biết huống chi là người "đầu ấp tay gối" hàng ngày. Đàn ông chăm chỉ làm việc như anh không còn thời gian đâu nghĩ đến chuyện trai gái.

- Bí quyết giữ gìn hạnh phúc của chị là gì?
- Tôi biết nhường nhịn, đặt mục tiêu gia đình hàng đầu. Tôi quan sát thấy đàn ông nào cũng quan trọng sự nghiệp, cần thì có thể bỏ vợ con. Nếu người đàn bà không đủ lực sẽ không giữ được hôn nhân. Làm gì thì làm, phái yếu cũng phải biết nhún nhường và sống biết điều. Tâm tôi luôn hướng về chồng con.
Tôi không phủ nhận may mắn khi cưới được người chồng có điều kiện, giúp tôi nhanh chóng đạt được những điều mong muốn. Nếu như tôi cứ mải mê hát hò, đưa tên tuổi mình rực rỡ, không chia sẻ với sự nghiệp của chồng, liệu tôi có giữ được may mắn mãi không. Tôi phải biết dừng lại đúng lúc, hỗ trợ ông xã chăm lo gia đình. Tôi thấy câu "Muốn nhận thì phải cho" luôn đúng.

- Hiện một ngày của chị diễn ra như thế nào?
- Tôi đang sống chậm. Tôi lo ba bữa ăn cho gia đình, kiểm tra giấc ngủ của con trai, hỗ trợ công việc kinh doanh của ông xã. Tôi có thêm niềm đam mê hội họa nên đang học vẽ mỗi ngày. Tôi cũng thích làm vườn, sưu tập những loại hoa cỏ quý hiếm về trồng trong nhà.
Ngưng hoạt động được ba năm, chưa bao giờ nói bỏ nghề. Tôi không còn quan tâm đến những chuyện xảy ra trong showbiz nhưng niềm đam mê ca hát vẫn còn. Dù không đứng trên sân khấu, tôi vẫn trau dồi kiến thức về âm nhạc như: Chiêm nghiệm tác phẩm của những tác giả yêu thích, dạy con hát, luyện piano... Có thể vài năm nữa tôi đi hát trở lại, ra sản phẩm, tổ chức chương trình riêng.
Theo Tâm Giao (VnExpress.net)








- Tử hình Lê Minh Nhựt, sinh năm 1992 (18:41)
- Một học sinh lớp 7 bị đâm nguy kịch trong sân trường (18:30)
- Đợi cả năm mới được xem phim Trung Quốc hay kịch trần: Nam chính là đỉnh cao của sự tuyệt vời, phá kỷ lục 2025 nhanh như chớp (18:30)
- 3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất! (18:00)
- Bỏ nhà đi vì bị ông nội mắng, 26 năm sau, con trai ôm cha khóc tức tưởi (1 giờ trước)
- Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện? (1 giờ trước)
- Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy (1 giờ trước)
- Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công (2 giờ trước)
- Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng (2 giờ trước)
- Cầu thủ gây tai nạn chết người vẫn được đăng ký thi đấu gây bức xúc (2 giờ trước)




