-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Sao 360°
08/03/2025 15:50Nam ca sĩ gốc Hoa hát một show 2 cây vàng, giờ sống cô độc trong phòng trọ 15m2
Mới đây, đạo diễn Khương Dừa đã có buổi gặp gỡ ca sĩ Sỹ Ben – ca sĩ gốc Hoa từng nổi tiếng một thời với series Mưa bụi và trào lưu nhạc Hoa lời Việt.

Tại đây, nam ca sĩ tâm sự: "Tôi nổi tiếng với những bài nhạc Hoa lời Việt như Người đến từ Triều Châu, Bến Thượng Hải… Thời đó, tôi nghe nhạc Hoa thấy bài nào hay thì đưa nhạc sĩ viết lời hát.
Tôi là người Hoa nên ban đầu chưa biết hát tiếng Việt, phải tập rồi mới hát được, nên lúc đó chưa tự viết lời Việt cho bài hát được. Tôi hát tiếng Hoa y hệt ca sĩ Hong Kong ngày đó.
Tôi là người đầu tiên hát Bến Thượng Hải lời Việt, lúc đó đi hát ở đâu người ta cũng yêu cầu.
Giai đoạn hát nhạc Hoa lời Việt, tôi nổi tiếng cả nước và đi cả nước ngoài, đi khắp châu Âu biểu diễn như Hà Lan, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Đức…
Khi chưa nổi tiếng, tôi đi thu âm được 150 nghìn, quay phim được 350 nghìn. Tới lúc nổi tiếng thì đi show được trả hẳn 1 triệu, 2 triệu rồi lên tới hai cây vàng một show.
Tôi còn tham gia series Mưa bụi, ai ngờ quay xong là nổi tiếng luôn, được mời đi hát solo. Tôi quay chung với chị Tài Linh, anh Đình Văn, có cả Ngọc Hải, Ngọc Sơn rồi Chế Thanh, Thùy Trang…
Giờ thì Tài Linh qua Mỹ sống ẩn cư rồi, nghe đâu cũng bị đau xương".
Dù từng được trả cát xê rất cao nhưng hiện tại ca sĩ Sỹ Ben lại phải sống một cuộc sống khó khăn. Anh đi hát với số tiền ít ỏi và có bao tiền đều phải đem ra chữa bệnh, đi hát chỉ để kiếm tiền chữa bệnh.
Nam ca sĩ hiện đang sống cô độc trong một phòng trọ cấp 4 chật chội, chỉ rộng tầm 10 mét vuông, chỉ kê vừa một chiếc giường, còn không có ghế ngồi, nhà vệ sinh và nhà tắm nằm ngay trong phòng.
Nam ca sĩ tâm sự: "Căn phòng này tôi thuê 1 triệu 3 một tháng, thêm 300 nghìn tiền điện nước nữa là 1 triệu 6. Từ lúc tôi đổ bệnh cũng chẳng còn ai, chỉ có mình tôi.
Một đợt tôi bị tràn dịch phổi, được một số anh em nghệ sĩ giúp đỡ. Lúc đó tôi ở chỗ khác nhưng mắc quá nên phải chuyển về đây, tự mình lo liệu cơm nước. Bây giờ tôi cũng đâu diễn nhiều, chủ yếu đi hát đám cưới, đám hỏi. Hai, ba tháng tôi mới được một show".
Theo Tùng Ninh (Thanh Niên Việt)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




