-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Sao 360°
08/10/2021 09:12Nam tài tử Squid Game đau khổ vì con trai 19 tuổi bị đánh chết khi du học Mỹ: Kẻ ác thoát tội đầy vô lý, 3 năm sau sự thật mới sáng tỏ
Sau thành công vang dội của siêu phẩm ăn khách Squid Game, không chỉ có dàn cast chính mà độ nổi tiếng và đời tư của các diễn viên phụ cũng được chú ý hơn. Trong đó, nam diễn viên Lee Sang Hee đóng vai công nhân nhà máy thủy tinh trong phim bất ngờ trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội, sau khi chia sẻ câu chuyện thương tâm của gia đình. Ông và gia đình từng có thời gian vô cùng khó khăn để tìm ra sự thật cho cái chết đột ngột của con trai khi du học tại Mỹ.
Vào tháng 12/2010, con trai cả của Lee Sang Hee đột ngột qua đời khi đang học tại 1 trường trung học ở Los Angeles, Mỹ. Được biết, nạn nhân đã bị 1 sinh viên Hàn Quốc (tạm gọi là A) đánh mạnh vào đầu tại phòng tập gym của trường. Cuối cùng, con trai của nam diễn viên đã chết não và mãi mãi ra đi sau đó 2 ngày. Lúc đó, con trai Lee Sang Hee mới chỉ 19 tuổi.


Sau đó, cảnh sát địa phương đã bắt giữ A vì tội giết người, nhưng vụ án sau đó đã khép lại vì bên công tố cho rằng: "Con trai của Lee Sang Hee là người hành hung A trước và hành động của A là để tự vệ". Lúc ấy, Lee Sang Hee đã quyết định ký giấy khám nghiệm tử thi con trai để tìm ra sự thật đằng sau cái chết đột ngột. Tuy nhiên kết quả không có gì thay đổi.
Thời gian đó, nam diễn viên đã rơi nước mắt trên truyền hình và nói rằng: "Tôi muốn xin lỗi con trai mình vì bố nó không có quyền lực. Tôi rất đau lòng vì con thậm chí không thể yên nghỉ trên thiên đường".

3 năm sau, gia đình đã yêu cầu khám nghiệm tử thi 1 lần nữa khi cậu bé được đưa về Hàn Quốc. Đáng nói, kết quả đưa ra đầy bất ngờ, khác hẳn với những gì sở cảnh sát Los Angeles tuyên bố. Bác sĩ cho biết con trai của nam diễn viên Squid Game qua đời không phải do xuất huyết não, mà cậu đã lên cơn đau tim sau khi bị tấn công từ bên ngoài.
Trước đó, A dù thừa nhận đánh con trai Lee Sang Hee vẫn được tòa tuyên vô tội vì lý do tự vệ. Tuy nhiên, theo kết quả khám nghiệm tử thi ở Hàn Quốc, tòa án đã tìm ra mối liên hệ trực tiếp giữa vụ tấn công của A và cái chết của con trai Lee Sang Hee. Theo kết quả khám nghiệm tử thi mới, A bị kết án 3 năm tù vì đã gián tiếp gây ra cái chết của con trai nam diễn viên.

Giờ đây, dù cho độ nổi tiếng của Lee Sang Hee tăng vọt nhờ Squid Game, nhưng điều này vẫn không thể bù đắp cho nỗi đau mất con trai. Ông vẫn muốn gặp lại con trai và nhớ con đến mức nghe thấy giọng con mình: "Bố ơi, chúng ta hãy uống 1 ly. Là 1 diễn viên, bố phải biết cách uống rượu".

Theo Nhật Hạ (Trí Thức Trẻ)








- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (20:49)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (20:44)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (20:40)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (1 giờ trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (1 giờ trước)
- Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM (1 giờ trước)
- Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú (1 giờ trước)
- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (1 giờ trước)
- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (2 giờ trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (2 giờ trước)




