-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
-
Dùng facebook của vợ đăng một thông báo, người đàn ông bị công an triệu tập lên trụ sở làm việc
-
Lời kể người trong cuộc vụ hai anh em bị đánh khi làm việc tốt ở Bắc Ninh
-
Chủ chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu bị phạt 17 năm tù, ca sĩ Quốc Kháng bị phạt 18 năm tù
-
Manh mối khiến đối tượng "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe ở Hà Nội bị phát giác
-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
Sao 360°
08/02/2017 09:24Sao nữ Đài Loan cay đắng vì 4 năm tủi nhục khi đến Hàn Quốc
![]() |
Lâm Vi Linh thuộc số ít nghệ sĩ trẻ sang Hàn Quốc khởi nghiệp. Ảnh: Ifeng. |
Trong cuốn tự truyện của mình, Lâm Vi Linh tiết lộ cô bay tới Hàn vào năm 2006. “Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là khởi đầu cho chuỗi ngày bi kịch”, cô chia sẻ.
Nữ ca sĩ kể tại Hàn Quốc, mỗi ngày cô phải trải qua 14 giờ đồng huấn luyện nghiêm ngặt. Nhưng cô gọi đó là "14 giờ huấn luyện ma quỷ”.
Đáng sợ nhất là việc cô thường xuyên bị quấy rối tình dục, ép quan hệ với các đối tác. “Ở đây, bất kỳ ai muốn nổi tiếng hay có sự nghiệp vững chắc đều phải tiếp khách. Đây là quy tắc ngầm tại showbiz Hàn Quốc. Nghệ sĩ nước họ coi chuyện này là điều bình thường, nghệ sĩ nam hay nữ đều phải trải qua. Bạn không làm, sẽ có những người khác sẵn sàng giành lấy vị trí đó”, Lâm Vi Linh khẳng định.
Giấc mộng nổi tiếng của cô còn bị đánh đổi bằng những ngày bị giam lỏng trong tù. “Tôi tố cáo họ, họ nói tôi tự nguyện mồi chài đàn ông. Tòa án đã giam lỏng tôi chờ điều tra. Người bị tôi tố cáo cũng không có kết thúc tốt đẹp, bị giam giống tôi”, cô nhớ lại.
![]() |
Lâm Vi Linh đổi tên, trở về Đài Loan sau 4 năm bị hành hạ tại Hàn Quốc. Cô đã lập gia đình và có con. Ảnh: Sina. |
Sau 4 năm không thể thành công, chấp nhận đủ cay đắng, cô trở về Đài Loan. Lâm Vi Linh đổi tên Trần Viên Nguyên, kết hôn với một người ngoài ngành giải trí, tuyên bố giải nghệ. Anh đã có một đời vợ và 3 người con riêng.
Hiện, cô bằng lòng với cuộc sống đơn giản bên chồng cùng con gái.
“Tôi bán quán hàng, mỗi ngày cũng dư dả, đủ chăm chồng chăm con. Tôi không bịa chuyện vì giờ tôi không còn là người đam mê nổi tiếng”, cô trải lòng về cuộc sống hiện tại. Khi đề cập đến việc quay lại showbiz, Lâm Vi Linh lập tức lắc đầu: “Quyết tâm không bao giờ quay lại”.
![]() |
Cô mở quán ăn ở Đài Loan, kiên quyết không quay lại showbiz. Ảnh: Apple. |
Sự việc của nữ nghệ sĩ Đài Loan khiến nhiều người nhớ đến "quy tắc ngầm trong ngành giải trí Hàn Quốc" gây xôn xao cách đây vài năm nay. Nhiều vụ việc CEO công ty quản lý bị bắt vì hành vi cưỡng hiếp bị phanh phui. Xót xa nhất là cái chết của nữ diễn viên Jang Ja Yeon. Cô tự tử vào năm 2009, để lại di thư về việc thường xuyên bị quản lý ép phục vụ các ông lớn.
Theo H.Nguyệt (Zing.vn)








- Gió Ngang Khoảng Trời Xanh xuất hiện nhân vật hãm nhất (16:01)
- Bức ảnh chụp 2 chỉ vàng gây tranh cãi dữ dội (16:00)
- Có khoảng 800 triệu đồng, mua xe điện hay xe xăng thời điểm này? (18 phút trước)
- Mẫu iPhone 17 được ví như "chú vịt xấu xí" nhưng đáng xuống tiền nhất lúc này: Tiết kiệm được cả 10 triệu (20 phút trước)
- Án tử chờ đợi kẻ ám sát Charlie Kirk, FBI công bố thêm video hiện trường (25 phút trước)
- Antony đổi đời khi rời MU (27 phút trước)
- Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân (30 phút trước)
- Đỗ Phương Oanh chia sẻ khoảnh khắc ngày đầu đi học của cặp song sinh: "Khi đi hoành tráng, khi về mắt sưng" (34 phút trước)
- Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam (39 phút trước)
- Podcast: Vì sao bác sĩ nội trú giỏi? (51 phút trước)




