-
Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km
-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
Tâm sự
17/05/2017 09:49Anh trai quá nhu nhược để chị dâu đè đầu cưỡi cổ
Tôi chỉ không thể hiểu được anh trai mình ăn phải bùa gì mà chị và mẹ của chị nói gì anh cũng nghe, làm theo.
![]() |
Tôi 24 tuổi, anh trai gần 30 và mới cưới vợ kém tôi một tuổi. Tôi vốn là một người không chấp vặt và hẹp hòi nhưng từ khi thấy thái độ và cách hành xử của chị dâu thì cái tính xấu này của tôi bắt đầu xuất hiện. Ngay từ khi mới yêu nhau, anh tôi đã luôn điêu đứng và chết mê chết mệt chị và mẹ của chị. Tôi và bố mẹ vốn không ưa anh cho lắm vì anh rất nhu nhược, không có lập trường, không có bản lĩnh. Ai đời đàn ông gì mà suốt ngày chỉ lo nước hoa, ngắm ngắm vuốt vuốt các kiểu và suốt ngày lo bị người yêu bỏ. Tôi chỉ không thể hiểu được anh trai mình ăn phải bùa gì mà chị và mẹ của chị nói gì anh cũng nghe, làm theo.
Đùng một cái mẹ của chị đi xem bói nói không được và rồi lại hủy cưới. Mẹ của chị khiến bố mẹ tôi không kịp trở tay. Tôi cũng không thể hiểu nổi bố mẹ mình lại có thể để nhà bên đó dắt mũi dễ dàng đến vậy. Tôi ngoài ôm cục tức và suýt oánh nhau một trận thừa sống thiếu chết với anh trai mình. Thế rồi anh chị vẫn cưới, từ khi bước về nhà tôi, chị chưa một lần phải làm dâu, làm gì cũng đều được anh làm và đỡ cho hết nên có vẻ chị được nước lấn tới, không coi ai ra gì. Ai đời bố chồng vào bếp nấu ăn cho mà còn mặt sưng vì không hợp khẩu vị. Có lần đang ăn chị để bát xuống và đứng ngay dậy với thái độ hỗn xược, rồi vẫn là anh tôi đỡ lời.
Rồi chị xin được về nhà mẹ đẻ cho thoải mái vào ngày cuối tuần, sau đó xin giữa tuần cho tới quá cả tuần cũng chưa thèm về và không nói với bố mẹ tôi lời nào. Ngay cả chuyện xin về nhà cũng là anh tôi xin cho và chị không hề nói gì. Tôi khá tức giận, nhắn tin nói cho chị biết, mong là những điều tôi nói sẽ không quá thô lỗ. Dù là con gái nhưng tính tình tôi rất đàn ông, trái ngược hoàn toàn với anh trai. Tôi nên đối xử với vợ chồng anh chị như thế nào cho phải? Mong nhận được lời khuyên từ mọi người. Chân thành cảm ơn!
Độc giả Huyền
Theo VnExpress.net








- Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km (07:28)
- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (39 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (42 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (43 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (46 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (49 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (1 giờ trước)