-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
Tâm sự
29/03/2018 09:13Bà ngoại và mẹ của bạn gái đều ngoại tình, tôi có nên cưới em
Tôi 20 tuổi, bạn gái 22 tuổi, quen nhau được 4 năm, tình cảm chúng tôi phải nói là thật đẹp. Em ngoan hiền, tuýp phụ nữ của gia đình, chỉ cần tôi cau mày là em có thể chiều chuộng tôi như một đứa trẻ. Chúng tôi xác định sẽ cưới nhau trong tương lai. Tình cảm của tôi sẽ chẳng có gì nếu như gia đình em không rắc rối như hiện tại. Bà ngoại em từng ngoại tình nên đã có con riêng là mẹ em, mẹ cũng phản bội ba em. Sau khi ba mẹ chia tay, em theo mẹ sống, từ đó mẹ em cặp với không biết bao nhiêu người.
Cách đây một năm mẹ em quen người đàn ông có vợ. Hầu như ngày nào ông ta cũng xuống nhà em ăn uống, sinh hoạt và ngủ nghỉ qua đêm. Vì chuyện này mà tôi không còn tôn trọng mẹ em như trước. Mỗi lần đến nhà em chơi mà gặp ông ta thì tôi lại chẳng vui vẻ gì. Chúng tôi nhiều lần cãi nhau vì chuyện này. Gần đây tôi cũng nghe nhiều người nói sau này em sẽ giống mẹ em, kiểu như "mẹ nào con nấy", vì chuyện ngoại tình đã có từ đời bà em. Những câu nói đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Nhiều lần tôi muốn chấm dứt với em nhưng không thể, vì từ khi quen nhau em luôn chung thủy và chưa bao giờ giấu gì tôi. Tương lai gần tôi sẽ phải đi nước ngoài lao động 3 năm, em ở nhà với 2 con người như vậy tôi không an tâm. Trong hoàn cảnh này tôi thật sự bối rối và không yên tâm đi làm ăn xa. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Hoàn (VnExpress.net)








- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (32 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (35 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (36 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (38 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (42 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (54 phút trước)
- Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự? (55 phút trước)