-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
-
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
-
Mẹ Jack lên tiếng, liệt kê rõ 6 chi tiết đáp trả Thiên An
-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
Tâm sự
23/06/2016 14:38Bạn trai không còn tin khi biết tôi đi qua đêm với người khác
Tôi yêu anh nhưng giờ nói gì anh cũng không tin tưởng nữa, chỉ là còn yêu tôi quá nhiều nên mới ở bên.
![]() |
Ảnh minh họa |
Cách đây khoảng 7 tháng, người bạn bên Mỹ có về Việt Nam chơi 2 tuần. Tôi sợ người yêu khó chịu và ghen nên giấu bạn trai để đi chơi với bạn ấy. Vì quen biết với gia đình bạn đó nên tôi lên nhà bạn chơi và ngủ lại (ngủ chung trên gác cùng các anh chị của bạn). Tôi đi Vũng Tàu, Bến Tre cùng gia đình bạn, ngủ cùng phòng khách sạn (phòng 2 giường, tôi ngủ với chị của bạn). Chúng tôi nói thật là có yêu thích nhau, quý nhau trên mức tình bạn, cầm tay chụp hình, đùa giỡn như các cặp tình nhân, có ôm nhau khi chia tay nhưng không quan hệ. Bạn ấy cũng có bạn gái ở Mỹ, tôi cũng có người yêu, sau 2 tuần thì bạn ấy về Mỹ, chúng tôi liên lạc nhưng không thường xuyên và dần dần quên hẳn luôn.
Lúc đi chơi với bạn ấy về, tôi xóa hết các tin nhắn, hình ảnh từ điện thoại, nói chung tôi giấu tất cả về bạn ấy với người yêu. Tôi và bạn trai trong lúc yêu có cãi vã, nhưng không thể xa nhau rồi lại làm lành nhiều lần. Tôi từng có thai nhưng phải bỏ vì chưa thể cưới. Rồi tôi phát hiện bạn trai chủ động nhắn tin cho một bé gái, đi uống cả phê và hát karaoke chung cùng nhóm bạn. Đến khi tôi làm quá lên, anh mới nói đã biết tất cả những chuyện tôi giấu. Anh bảo lúc biết tôi đi chơi với người kia đã suy sụp lắm, mất hết lòng tin. Anh bảo từ giờ mong tôi đừng bao giờ lừa dối anh nữa.
Tôi yêu anh, giờ nói gì anh cũng không tin tưởng nữa, chỉ là còn yêu tôi quá nhiều nên mới ở bên. Giờ có những chuyện tôi không làm nhưng anh vẫn cho rằng tôi làm và không còn tin tưởng nữa. Tôi suy nghĩ nhiều, nói chia tay cũng được thôi nhưng sẽ làm cả hai đau khổ, suy sụp. Tôi chẳng còn đường nào để thoát ra khỏi cảm giác hiện tại, mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Theo Nhàn (Ngoisao.net)








- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (17:30)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (17:20)
- Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn (17:12)
- Bên trong nhà tù giam giữ ông Thaksin (1 giờ trước)
- FBI thả hai nghi phạm trong vụ ám sát đồng minh ông Trump (1 giờ trước)
- Nữ sinh Đường Lên Đỉnh Olympia bất ngờ viral nhờ nhan sắc như "thần tiên tỷ tỷ" nhưng chỉ 5 phút sau sự thật được vén màn! (1 giờ trước)
- Điều Apple không nói khi ra mắt iPhone 17 (1 giờ trước)
- Cụ bà U80 sống đơn thân ‘sốc’ với hóa đơn điện hơn 12 triệu đồng vào tháng 8/2025 (1 giờ trước)
- 5 dấu hiệu nhận diện người phông bạt, “giả giàu” (1 giờ trước)
- Người dân tự ý lắp đặt điện mặt trời mái nhà không thông báo, EVN đề xuất phải xử phạt (1 giờ trước)




