-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
Tâm sự
21/05/2018 09:42Ly hôn chồng rồi tôi có nên kết hôn với người hơn mình 25 tuổi
Tôi 30 tuổi, mới ly hôn chồng 2 tháng, có con gái 8 tuổi. Chồng tôi cờ bạc, dù chơi không nhiều nhưng tôi không thể chịu đựng được. Anh còn ăn nhậu khá nhiều, hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau nhiều năm, sau này tôi chán dần và hết thương yêu chồng nên quyết định ly hôn. Dù anh ra sức năn nỉ cầu xin, có những lúc tôi đã muốn quay về, nhưng tôi đã tha thứ cho anh nhiều lần mà anh không thay đổi được gì, cứ được một năm lại như cũ.
Trong công ty có một chị rất tốt với tôi. Chị có anh trai 55 tuổi, khá thành đạt, vợ mất, giàu có, con cái đã lớn và thành đạt. Mình anh sống trong căn biệt thự rộng ở ngoại ô thành phố. Chị hay kể về tôi, về cuộc sống mà tôi phải chịu đựng và chị quyết tâm mai mối cho tôi với anh trai chị. Bản thân anh cũng muốn tiến tới với tôi. Tôi thấy băn khoăn, vì bản thân thực sự không muốn lấy chồng nữa, bởi khi ly hôn tôi đã quyết tâm sống một mình cùng cô con gái nhỏ, dù cuộc sống hết sức khó khăn, tôi phải ở nhờ nhà em trai, nhưng cả gia đình đều yêu thương mẹ con tôi.
Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng, với mức lương 8 triệu/tháng, nếu tiết kiệm thu chi, hai mẹ con sống ổn. Nếu lấy anh, tôi sẽ có nhà cao cửa rộng, có cuộc sống tốt hơn rất nhiều, vì vợ anh mất đã lâu, anh cũng không muốn lấy ai trước khi gặp và biết tôi. Tôi sợ khoảng cách tuổi tác, sợ mọi người đánh giá tôi vì tiền mà lấy, sợ con gái tôi buồn, sợ lấy rồi sẽ phát sinh những bất đồng quan điểm rồi lại cãi nhau, lại không ở được, và tôi sợ những người đàn ông giàu có, họ có tiền, có quyền. Nói thêm tôi là phụ nữ khá mạnh mẽ, sinh ra lớn lên ở miền quê miền Bắc nghèo, ra thành phố lập nghiệp, tự lập tự chủ cuộc sống, không bao giờ muốn phụ thuộc ai. Xin chuyên gia và bạn đọc hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Xuyến (VnExpress.net)








- “Amip ăn não” lan rộng tại một bang ở Ấn Độ, tỷ lệ tử vong lên đến 97% (19:22)
- Cục trưởng CSGT: Phân làn trên cao tốc được ủng hộ, trị bệnh "rùa bò" của ô tô tải (33 phút trước)
- Tử hình Lê Minh Nhựt, sinh năm 1992 (45 phút trước)
- Một học sinh lớp 7 bị đâm nguy kịch trong sân trường (55 phút trước)
- Đợi cả năm mới được xem phim Trung Quốc hay kịch trần: Nam chính là đỉnh cao của sự tuyệt vời, phá kỷ lục 2025 nhanh như chớp (56 phút trước)
- 3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất! (1 giờ trước)
- Bỏ nhà đi vì bị ông nội mắng, 26 năm sau, con trai ôm cha khóc tức tưởi (1 giờ trước)
- Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện? (2 giờ trước)
- Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy (2 giờ trước)
- Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công (2 giờ trước)




