-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Tâm sự
02/04/2017 10:50Tôi sợ về thăm mẹ chồng vì bà ở quá bẩn
Nhà chồng gần biển nên xung quanh toàn cát, má chồng lại không hay dọn dẹp nên nhà chỗ nào cũng cát, cát từ trong chăn gối, trong nước nấu ăn.
![]() |
Ảnh minh họa |
Chúng tôi yêu nhau 7 năm mới cưới, trong khoảng thời gian ấy tôi hay về nhà thăm nên biết cách sinh hoạt của má chồng không được vệ sinh nhưng cũng không để ý nhiều. Khi cưới xong về thường xuyên hơn thì tôi mới thấy đúng là mình không thể ở lâu được với kiểu sinh hoạt bẩn như thế này. Nhà chồng gần biển nên xung quanh toàn cát, má chồng lại không hay dọn dẹp nên nhà chỗ nào cũng cát, cát từ trong chăn gối, trong nước nấu ăn. Tôi cứ về đến nhà là phải cầm ngay cây chổi để quét vì không thể chịu được khi bàn chân đi đến chỗ nào cũng cát, mà nhà chồng tôi lại không cho đi dép trong nhà, kể cả là dép chỉ đi trong nhà.
Tôi chỉ quét được 5 phút sau là đâu lại vào đấy vì mấy đứa cháu con nhà chị chồng chạy nhảy khắp nơi xong lại chạy vào nhà. Nhà chồng tôi hay trải chiếu xuống nền nhà nằm ngủ hoặc xem tivi, mặc dù nền nhà rất bẩn, cát dính đầy cả chăn gối cũng mặc kệ, kiểu giống như nằm trên đống cát vậy. Còn phòng của vợ chồng tôi lâu ngày về nhưng đụng đến chăn chiếu cũng đầy cát. Chắc ở nhà mọi người vẫn vào sử dụng nhưng vợ chồng tôi về thì nhường lại. Ngay cả khi nấu ăn cát cũng lẫn vào, vì thế mỗi khi về nấu ăn tôi thường mua nước bình về rồi nấu, còn má nấu thì ăn cơm kiểu gì cũng ăn phải cát.
Tôi rất hay suy nghĩ về việc này, định mỗi lần về tôi dọn dẹp, nếu nấu ăn thì tuyệt đối không cho ai đụng vào, nhưng nghĩ mình thỉnh thoảng mới về nên kệ, làm sao mình có thể thay đổi thói quen sinh hoạt của họ được. Giờ tôi sắp sinh, chồng và má chồng cứ bảo về quê má chăm cho. Nghĩ đến sinh hoạt mất vệ sinh kiểu đó tôi cũng muốn xỉu, chưa nói đến chuyện má chồng nấu ăn tôi không thể ăn được. Cái gì bà cũng đổ nước vào nấu, không biết kho hay nấu canh luôn. Má còn bảo khi nào sinh thì tôi về ở 4 -5 tháng rồi ra. Tôi muốn sinh rồi ở ngoài thành phố, mẹ tôi vào đỡ, còn bà nội ra được thì ra chứ thật tình mỗi khi nghĩ đến chuyện phải về đó là rùng mình.
Độc giả Hoa
Theo VnExpress.net








- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (1 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (1 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (1 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (2 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (2 giờ trước)




