-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Tâm sự
01/06/2019 10:07Vui miệng nói chuyện với cô thợ làm tóc, tôi chết điếng khi phát hiện ra sự thật về chồng sắp cưới
Tôi thật sự yêu và muốn lấy người yêu mình. Chúng tôi đã yêu nhau 2 năm nay, gia đình 2 bên cũng đã biết chuyện và ủng hộ chuyện yêu đương của 2 đứa. Mà không chỉ có thế, chúng tôi còn đang sống chung và lên kế hoạch cuối năm sẽ làm đám cưới.
Quen nhau đã lâu nhưng tôi luôn tự hào với bạn bè và mọi người xung quanh vì mối quan hệ lúc nào cũng ngọn ngào và lãng mạn của chúng tôi. Anh ấy thường xuyên nói những lời dễ chịu, luôn biết cách lấy lòng và xoa dịu mỗi khi làm tôi giận. Mặc dù nửa năm trở lại đây, anh ấy rất hay trễ hẹn hoặc ít quan tâm đến tôi hơn. Nhưng mỗi lần như thế anh đều có lý do chính đáng nên tôi vẫn dành sự tin tưởng tuỵệt đối cho người yêu mình.
Gần đây, tôi có một tiệm tóc làm tóc nhiều đến mức thành ra quen luôn cả chủ tiệm. Vì vậy mà tôi và cô ấy cũng hay nói chuyện với nhau. Đó là một cô nàng ưa nhìn, nhanh nhẹn và hay chuyện nên chỉ cần tôi hỏi một vài câu thôi là cô ấy đã có thể kể đủ thứ trên đời. Lúc đó tôi chỉ thấy cô ta hoạt ngôn thôi chứ không hề nghĩ rằng chính điều này đã vén màn một bí mật khủng khiếp.

Nhưng lạ làm sao khi cô ta vừa kể, tôi lại càng thấy giống người yêu mình. Bán tín bán nghi nên tôi đánh liều hỏi 1 câu cuối cùng: "Cho chị xem mặt được không?". Tôi vừa dứt lời thì cô ấy đã đưa điện thoại cho tôi xem. Kết quả khiến tôi như chết điếng và không dám tin vào mắt mình, đó chính là người yêu tôi.
Dù muốn phát điên lên ngay lúc đó nhưng tôi vẫn cố gắng bình tĩnh làm tóc xong và không làm rùm beng mọi chuyện. Trực giác mách bảo tôi rằng chắc chắn cô chủ tiệm tóc không phải là người duy nhất. Vì vậy mà chỉ sau 1 tháng âm thầm theo dõi, tôi phát hiện ra ngoài tôi, anh ta còn qua lại 3 cô nàng khác. Hầu hết đó đều là những cô gái trẻ, xinh xắn và anh ta quen qua ứng dụng hẹn hò.

Cũng chẳng cần đợi thêm, tôi vùng dậy thoát khỏi vòng tay của anh ta rồi vứt hết tất cả bằng chứng có được ra giữa giường. Đương nhiên tôi cũng không quên kèm theo một câu khinh bỉ: "Anh đi mà yêu hết tất cả những cô này đi. Chúng ta chia tay."
Nói xong tôi xách luôn đồ đạc đã chuẩn bị sẵn và bỏ đi trong sự bất ngờ của anh ta. Dù yêu nhiều đến mấy thì tôi cũng không thể lấy một người chồng lăng nhăng như thế này được bởi nếu lấy, sau này sẽ chỉ mình tôi phải chịu khổ mà thôi.
Theo Miss Tơ (Helino)








- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (5 phút trước)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (43 phút trước)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (2 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (2 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (2 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (2 giờ trước)




