-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
Thế giới
09/05/2024 10:055 năm sau ngày bị chồng đẩy từ vách núi cao 34m, người phụ nữ có hành động đầu tiên khi quay trở lại nơi gặp biến cố

Vương Noãn Noãn (Wang Nuannuan), nữ doanh nhân người Trung Quốc bị chồng đẩy xuống vách đá ở Thái Lan vào tháng 6/2019 đã quay trở lại Vườn quốc gia Pha Taem ở Thái Lan hôm 20/4 vừa qua, The Cover đưa tin.
Theo lời người phụ nữ, vào thời điểm gặp nạn, cô bị gãy 17 chiếc xương nhưng may mắn vẫn còn sống sót. Tuy nhiên, điều đáng buồn nhất là cái thai mới 3 tháng trong bụng của cô đã không thể giữ lại.
Với Noãn Noãn, đây là chuyến đi "tạ ơn" bởi cô muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả các thành viên cứu hộ năm đó đã giúp cô vượt qua giai đoạn nguy hiểm.
"Mới đây, mẹ của người bạn thân tôi đã đột ngột qua đời. Cái chết của bà khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Tôi không muốn sau này phải có gì hối tiếc. Vì thế tôi muốn đến đây để thăm lại những người đã từng cứu sống tôi", Noãn Noãn chia sẻ.

Trong suốt "chuyến đi tạ ơn" của mình, Noãn Noãn đã khóc rất nhiều và ôm từng người một, những người đã lo lắng và giúp đỡ cô hết sức nhiệt tình trong lúc nguy cấp.
"Có lúc tôi nghĩ, có lẽ mình sẽ phải mất 10 năm hoặc 20 năm nữa tôi mới đủ can đảm để quay trở lại nơi đây. Nhưng 10 năm là quá dài và không ai biết tương lai sẽ ra sao", người phụ nữ nói tiếp.
Phía dưới đoạn video được chị Vương chia sẻ trên trang cá nhân Douyin có viết: "Trở lại đây tôi mới thấy mình có thể sống sót không phải nhờ một phép màu nào cả, mà vì có nhiều người đã cố gắng hết sức để giúp đỡ tôi”.
Trong một đoạn video khác, Noãn Noãn cũng chia sẻ hình ảnh có mặt tại đồn cảnh sát địa phương để cảm ơn những nhà điều tra vụ án của cô hồi năm 2019 và tặng họ một biểu ngữ cảm ơn được thêu bằng tiếng Trung Quốc và Thái Lan.
Hai video của Noãn Noãn sau đó đã nhận được gần 1 triệu lượt thích trên Douyin với hàng nghìn bình luận bày tỏ sự tán thành với hành động của nữ doanh nhân.
"Lòng can đảm của chị đã truyền cảm hứng cho mọi người. Rất ngưỡng mộ bạn", một cư dân mạng bình luận.
"Những người luôn mang trong lòng sự biết ơn như bạn sẽ luôn gặp may mắn. Mong bạn sau này sẽ có cuộc sống bình yên và hạnh phúc", người thứ hai chia sẻ.

Trước đó, vụ án của Vương Noãn Noãn hồi năm 2019 đã gây rúng động dư luận cả trong nước và ở Thái Lan. Người phụ nữ đã bị chính chồng mình là Dư Hiểu Đông (Yu Xiaodong) đẩy khỏi vách núi cao 34m trong chuyến du lịch của hai người. Vương may mắn sống sót nhờ sự giúp đỡ của lực lượng cứu hộ và phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật cũng như tập luyện phục hồi chức năng sau đó.
Theo SCMP, với việc bị gãy 17 chiếc xương, Vương phải trải qua hàng loạt ca phẫu thuật với 100 chiếc đinh ghim trong cơ thể cùng hơn 200 mũi khâu khắp người. Tiếp sau đó, người phụ nữ còn phải trải qua quá trình phục hồi chức năng chuyên sâu với nhiều đau đớn, gian khổ mới có thể tự mình đi lại.
Trong khi đó, Dư Hiểu Đông đã bị tòa án Thái Lan kết án 33 năm 4 tháng vào tháng 6 năm ngoái sau phiên xét xử vụ án lần thứ ba. Trước đó, Dư bị đề nghị mức án chung thân hồi năm 2020, nhưng được giảm xuống còn 10 năm trong phiên tòa tiếp theo.
Vương cho biết Dư có ý định giết cô để được thừa kế khối tài sản hàng chục triệu nhân dân tệ nhằm trang trải các khoản nợ cờ bạc của mình. Cô là một nữ doanh nhân khá thành đạt và thường đi lại giữa Thái Lan và Trung Quốc để phục vụ công việc kinh doanh, SCMP cho hay.
Năm Ngoái, Vương đã chính thức đệ đơn ly hôn vì phải mất nhiều thời gian chuẩn bị các giấy tờ phải thu thập từ chính quyền Trung Quốc và Thái Lan.
QT (SHTT)








- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (21 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (24 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (25 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (28 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (31 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (43 phút trước)
- Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự? (45 phút trước)
- Đi đâu cũng thấy MINISO: Người đứng đằng sau "đế chế tạp hoá" này vốn là một công nhân nhà máy (53 phút trước)