-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
Thế giới
28/06/2021 06:05Bố dượng cưỡng hiếp con gái riêng 14 tuổi đến nỗi mang thai và sinh con, được tuyên vô tội với lời bào chữa gây căm phẫn
Mới đây, một tòa án ở thành phố Pamplona, Tây Ban Nha, đã gây bức xúc dư luận sau khi chấp thuận lời bào chữa của một người đàn ông bị cáo buộc tấn công tình dục con gái riêng của vợ, 14 tuổi, trong lúc gã nằm trên ghế sô pha. Bị cáo lấy lý do rằng thời điểm đó, ông quá say đến nỗi không nhớ chuyện gì đã xảy ra.

Theo Telegraph, vụ tấn công tình dục ấy khiến nạn nhân mang thai và lâm bồn vào tháng 12/2018. Dịch vụ xã hội Pamplona đã yêu cầu thực hiện kiểm tra ADN và kết quả xác định bị cáo chính là bố ruột của đứa trẻ.
Mẹ của nạn nhân lập tức báo cáo chuyện này với cảnh sát, cáo buộc chồng tội tấn công tình dục con gái 14 tuổi của mình.
Theo lời thiếu nữ, em bị bố dượng cưỡng hiếp lần đầu tiên ngay trên đường. Thế nhưng, sau đó, nạn nhân đổi lời khai, nói rằng bị tấn công tình dục trên ghế sô pha trong nhà nơi bố dượng nằm ngủ trước đó.

Thẩm phán tại tòa án nói rằng họ không có đủ chứng cứ để kết tội hành vi tấn công tình dục đối với bị cáo. Điều này đồng nghĩa với việc hắn vô tội và được trả tự do. Phán quyết này đã gây ra sự phẫn nộ lớn trong dư luận, nhất là đối với các nhóm vận động đòi lại công lý cho nạn nhân 14 tuổi.
Altamira Gonzalo - một thành viên của nhóm luật - cho biết quyết định của thẩm phán đã đưa "chúng tôi quay trở lại loại phán quyết mà chúng tôi từng thấy ở Tây Ban Nha vào những năm 1950-1960, khi hoàn toàn không có sự trừng phạt đối với các hành vi phạm tội của nam giới trong môi trường gia đình".
"Điều duy nhất mà tòa án coi trọng là giả định vô tội dành cho bị cáo. Nó đã ngó lơ nhiệm vụ bảo vệ trẻ vị thành niên và độ tuổi được quan hệ tình dục hợp pháp ở Tây Ban Nha là 16 tuổi" - bà Gonzalo bức xúc bày tỏ quan điểm.
Phiên tòa này diễn ra chung ngày với một vụ xét xử khác cũng khiến dư luận sôi sục không kém. Một nhóm băng đảng được mệnh danh là "bầy sói" đã được tha bổng sau khi cưỡng hiếp một cô gái 18 tuổi. Trước đó, chúng đã bị kết án nhưng sau khi kháng cáo lại được phán vô tội.
Theo Thái Anh (Pháp Luật và Bạn Đọc)








- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (18 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (22 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (22 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (25 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (28 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (40 phút trước)
- Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự? (42 phút trước)
- Đi đâu cũng thấy MINISO: Người đứng đằng sau "đế chế tạp hoá" này vốn là một công nhân nhà máy (50 phút trước)
- Thành viên thân cận với Quang Linh Vlogs đột ngột rời team (54 phút trước)