-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
27/01/2024 15:45Cái chết của cố Vương phi Diana: Ký ức đau buồn nhưng là tiền đề giúp Thân vương William chuẩn bị vai trò làm cha?
Khi cố Vương phi Diana kết thúc cuộc đời một cách bi thảm trong vụ tai nạn ô tô năm 1997, cả thế giới đau buồn tiếc thương. Nhưng dường như không mấy ai để ý đến 2 đứa con của bà, William và Harry, khi đó chỉ mới 15 tuổi và 12 tuổi.
Giờ đây, William đã trở thành Thân vương xứ Wales, chuẩn bị cho vai trò trở thành vị vua tương lai.

William được cho là đang vận dụng những kỹ năng đối phó mà anh đã học được trong khoảng thời gian khủng khiếp đó để giúp đỡ các con của mình là George (10 tuổi), Charlotte (8 tuổi) và Louis (5 tuổi), khi bọn trẻ đối mặt với việc mẹ Kate phải nằm viện trong một thời gian không ngắn sau ca phẫu thuật vùng bụng gần đây.
Cô Jennie Bond, chuyên gia hoàng gia đồng thời là cựu phóng viên hoàng gia của hãng tin BBC, nói với tạp chí OK!: "Thân vương William sẽ cảm thấy xúc động, căng thẳng và có lẽ khá hoang mang trước sự kiện bất ngờ này. Bạn có thể có mọi đặc quyền trong cuộc sống, nhưng sức khỏe là quan trọng nhất và nó luôn nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn".
Đó là bài học mà Thân vương William phải học từ lúc còn nhỏ khi mẹ anh qua đời, và nó vẫn đúng ở thời điểm hiện tại.
Trong lúc Vương phi Kate đang hồi phục sức khỏe ở bệnh viện, Thân vương xứ Wales sẵn sàng ở đó đáp ứng nhu cầu của các con, bao gồm cả nhu cầu tình cảm.
"William chắc chắn sẽ ở đó vì bọn trẻ", Jennie Bond nói thêm. "Cả Thân vương và Vương phi xứ Wales muốn mọi thứ diễn ra bình thường nhất có thể, vì vậy tôi mong đợi William sẽ đích thân đưa đón các con đi học, hỗ trợ chúng làm bài tập về nhà, nấu ăn và thực hiện các thói quen trước khi đi ngủ. Duy trì thói quen thường xuyên là điều quan trọng. Nhưng họ chắc chắn sẽ cảm thấy hơi bối rối".
Cô nói thêm: "William biết chính xác cảm giác lo lắng cho mẹ mình là như thế nào và trong trường hợp của anh là mất mẹ. Vì vậy, anh ấy sẽ hết sức cẩn thận để trấn an bọn trẻ và nói với chúng nhiều hay ít tùy theo mức độ mà anh ấy đánh giá".
Thân vương William không thường xuyên nói về cái chết của mẹ mình, nhưng anh đã đề cập đến nỗi đau thương ấy trong một bộ phim tài liệu của BBC vào tháng 5 năm 2020 có tên: "Football, Prince William and our Mental Health" (Tạm dịch: Bóng đá, Hoàng tử William và Sức khỏe Tâm thần của chúng ta".
"Có con là khoảnh khắc thay đổi cuộc đời lớn nhất, thực sự là vậy", William nói với cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Anh Mavin Sordell. "Và tôi đồng ý với bạn. Tôi nghĩ khi bạn trải qua điều gì đó đau thương trong cuộc sống. Như việc bố bạn không ở bên cạnh, mẹ tôi qua đời khi tôi còn nhỏ, cảm xúc của bạn sẽ có thể ùa về đột ngột vì đó là một giai đoạn rất khác của cuộc đời. Và gần như không có ai giúp đỡ bạn. Đôi khi tôi thấy điều đó vượt quá sức chịu đựng của mình".
Vì trải nghiệm đó, William biết các con mình sẽ choáng ngợp thế nào khi mẹ chúng nằm trong bệnh viện. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh có thể trở nên đồng cảm hơn với con trong tình thế này.
Vương phi xứ Wales đã lên kế hoạch phẫu thuật vùng bụng vào ngày 16 tháng 1 và ở lại bệnh viện 2 tuần. Sau đó, cô sẽ trở về nhà ở Adelaide Cottage để tiếp tục hồi phục cho đến Lễ Phục sinh. William sẽ đảm nhận toàn bộ nhiệm vụ của một người cha trong thời gian này.

Một nguồn gần đây đã nói với tạp chí Hello! rằng William là một ông bố "thực tế", người "sẽ không bối rối" với nhiệm vụ chăm sóc các con.
Nguồn tin thân cận giải thích: "Anh ấy thường xuyên đến cổng trường và tham dự các sự kiện. Anh ấy rất tận tâm với tư cách một người cha, vì vậy việc chăm sóc con trong khi Kate đi vắng sẽ không làm anh ấy bối rối. Họ thường làm mọi việc như một gia đình đầy đủ và anh ấy rất tự tin khi chăm sóc bọn trẻ"
Nguồn tin nói thêm: "Mọi người đều rất sốc và lo lắng khi nghe tin Kate nằm viện. Các phụ huynh ở trường Lambrook gắn bó chặt chẽ. William và Kate cũng là một phần của nhóm đó, vì vậy tôi chắc chắn rằng các phụ huynh khác cũng sẵn sàng trợ giúp khi cần".
Với tất cả sự giúp đỡ của William, 3 đứa trẻ xứ Wales có thể sẽ vượt qua thời gian này mà không hề bối rối. Ai cũng hy vọng Vương phi Kate sẽ sớm được về nhà.
Theo Minh Nhật (Phụ Nữ Số)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)