-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
Thế giới
21/07/2020 14:07Cảnh sát Malaysia bắt giữ nhóm người Việt nghi trộm cắp kim hoàn
Được biết, băng nhóm trên đã bị triệt hạ sau khi cảnh sát Malaysia bắt giữ hai người Việt Nam tại Taman Teratai Indah hôm 15/07.
Ông Noorzainy Mohd Noor, cảnh sát trưởng quận Seberang Prai Utara cho biết vào lúc 12 giờ 15 phút 20/07 cảnh sát đã lần dấu một chiếc xe hơi Proton Saga với hai người Việt Nam 33 và 38 tuổi, sau khi nhận được tin báo và thông tin giám sát an ninh trước đó một tuần.
"Chiếc xe hơi sau đó dừng trước một ngôi nhà ở Taman Teratai Indah, và sau khi đội cảnh sát tiếp cận xe, hai người trong xe đã bỏ chạy, nhưng rồi bị bắt cách đó không xa," ông Noorzainy Mohd Noor nói với các phóng viên.

Kiểm tra chiếc xe, cảnh sát đã phát hiện tua vít, cờ lê và máy cắt cáp, được cho là dùng để đột nhập và một thanh kiếm, được cho là dùng để tự vệ nếu bị phát hiện trong lúc đang thực hiện hành vi phạm tội.
Cảnh sát sau đó đã đột kích vào căn nhà nơi hai người này thuê ở Mak Mandin và tìm thấy quần áo, giày và một số vạt dụng điện tử, cùng với một số tiền mặt và các hóa đơn chuyển tiền ra nước ngoài.
"Kế hoạch của chúng là đột nhập ban đêm bằng cách ngắt các thiết bị báo động và sau đó trộm đồ, bao gồm tiền mặt. Trong vụ đột nhập vào một cửa hàng kim hoàn ở Mak Mandin, cách nhà chúng chỉ khoảng 500 mét, nhóm nghi phạm đã trộm tiền mặt và đá quý trị giá khỏng 600.000 ringit," ông Noorzainy cho biết thêm.
"Gần đây nhất, băng nhóm này đột nhập vào hai siêu thị ở Teluk Air Tawar hôm 14/07, trộm số tài sản trị giá 50.000 ringit. Sáu vụ trộm mà nhóm này gây ra đã gây thiệt hại 1 triệu ringit, và toàn bộ số tiền này được chuyển về cho gia đình chúng ở Việt Nam," ông nói.
Cảnh sát cũng phát hiện hai nghi phạm này đã ở Malaysia trong ba năm bằng thị thực thăm thân, hộ chiếu của họ là giả.
"Xe hơi mà chúng sử dụng thuộc về một người Việt Nam hiện đang ở Kuala Lumpur. Cảnh sát đang điều tra liệu người này có liên quan gì tới những hành vi phạm pháp của các nghi phạm hay không," ông Noorzainy cho hay.
Cảnh sát Malaysia cũng đã lần dấu hai người Việt khác là Nguyen Van Cong và Bui Van Manh, đều 32 tuổi, được cho là thành viên của băng nhóm. Cảnh sát tin hai người này đang lẩn trốn trên địa bàn bang.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)








- “Amip ăn não” lan rộng tại một bang ở Ấn Độ, tỷ lệ tử vong lên đến 97% (19:22)
- Cục trưởng CSGT: Phân làn trên cao tốc được ủng hộ, trị bệnh "rùa bò" của ô tô tải (33 phút trước)
- Tử hình Lê Minh Nhựt, sinh năm 1992 (44 phút trước)
- Một học sinh lớp 7 bị đâm nguy kịch trong sân trường (55 phút trước)
- Đợi cả năm mới được xem phim Trung Quốc hay kịch trần: Nam chính là đỉnh cao của sự tuyệt vời, phá kỷ lục 2025 nhanh như chớp (56 phút trước)
- 3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất! (1 giờ trước)
- Bỏ nhà đi vì bị ông nội mắng, 26 năm sau, con trai ôm cha khóc tức tưởi (1 giờ trước)
- Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện? (2 giờ trước)
- Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy (2 giờ trước)
- Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công (2 giờ trước)




