-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
21/09/2023 13:38Cảnh sát Mỹ lật mặt đối tượng giả chết để trốn tội
Hãng tin CNN cho hay theo Văn phòng Cảnh sát trưởng St. Charles Parish ở bang Louisiana của Mỹ, đối tượng Melvin Phillip Emde (41 tuổi) được thông báo mất tích từ đầu tháng 8 tại bang này.
Emde sau đó đã bị bắt, khi một sĩ quan tuần tra của bang Georgia đuổi theo người đàn ông đi xe máy không có biển số. Trong quá trình bỏ chạy, Emde đã gặp tai nạn, nhưng vẫn cố chạy khỏi hiện trường trước khi bị bắt.

“Người lái xe đã khai tên giả. Nhưng sau khi lấy dấu vân tay, đối tượng được xác định là Melvin Emde”, Văn phòng Cảnh sát trưởng St. Charles Parish cho biết thêm, Emde hiện bị giam giữ tại Nhà tù quận Dougherty ở Albany, phía nam bang Georgia.
Trước đó, con trai của Emde báo cáo bố mình mất tích vào ngày 7/8. Con trai nghi ngờ Emde bị chết đuối khi đi chèo thuyền kayak ở sông Mississippi gần đường Matis ở Hahnville, bang Louisiana.
Văn phòng Cảnh sát trưởng St. Charles Parish đã huy động các sĩ quan, chó nghiệp vụ, và máy bay không người lái (UAV) để tìm kiếm Emde.
Đáng nói, vào ngày hôm sau, các thám tử phát hiện Emde đang chờ xử lý các cáo buộc liên quan tới hành vi không đứng đắn và cưỡng hiếp trẻ em tại quận Brunswick, bang Bắc Carolina. Theo kế hoạch, đối tượng phải ra trình diện tòa án vào ngày 3/10.
“Chúng tôi ngay lập tức nghi ngờ đây có thể là một vụ đuối nước và tử vong giả để Emde thoát khỏi các cáo buộc ở quận Brunswick, Bắc Carolina. Tuy nhiên, chúng tôi không công khai nghi ngờ vì sợ Emde biết”, ông Greg Champagne, cảnh sát trưởng tại Sở Cảnh sát St. Charles Parish nói.
Kể từ khi Emde biến mất, chính quyền bang Louisiana đã phối hợp với các cơ quan ở nhiều bang khác nhằm xác định vị trí của đối tượng. Từ đó, các thám tử biết chuyện Emde đang đeo máy theo dõi ở mắt cá chân khi được tại ngoại trong thời gian chờ xét xử. Họ cũng phát hiện vào ngày được thông báo mất tích, Emde đã mua 2 chiếc điện thoại trả trước. Lực lượng chức năng đã theo dõi 2 chiếc điện thoại để cố gắng tìm ra manh mối về Emde.
Sau khi bị bắt, thay vì bị dẫn độ từ bang Georgia sang Louisiana, Emde sẽ được chuyển thẳng tới bang Bắc Carolina để ra hầu tòa.
Theo Minh Thu (VietNamNet)








- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (1 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (1 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (1 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (1 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (2 giờ trước)




