-
Tuyển Việt Nam bỏ xa Indonesia và Malaysia nhiều bậc trên BXH giải châu Á
-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
Thế giới
16/01/2025 23:41Câu chuyện bất ngờ đến rơi nước mắt về người chồng tỷ phú của 'hot girl trà sữa' đình đám xứ Trung
Lưu Cường Đông (sinh năm 1973) là một trong những tỷ phú tự thân nổi tiếng nhất Trung Quốc trong nhiều năm qua khi là người sáng lập JD - nền tảng thương mại điện tử đời đầu và có thị phần lớn tại đất nước tỷ dân. Bên cạnh đó, ông còn là chồng của “hot girl trà sữa” Chương Trạch Thiên nổi tiếng. Thế nhưng câu chuyện cuộc đời của Lưu Cường Đông còn có nhiều điều bất ngờ hơn thế.

Mới đây, Lưu Cường Đông lại trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc nhờ hành động thiện nguyện thường niên của mình dành cho người dân quê hương tại thôn Quang Minh, tỉnh Giang Tô. Sự kiện này khiến dư luận rất bất ngờ trước sự hào phóng của vị doanh nhân này.
Hàng năm, cứ vào dịp Tết Nguyên đán, Lưu Cường Đông đều gửi tặng tiền mặt cho các cụ cao niên trong làng. Năm nay, ngoài việc lì xì 10.000 tệ (khoảng 35 triệu VND) cho mỗi người trong số 1.600 người cao tuổi trên 60, ông còn tặng 100.000 tệ (khoảng 350 triệu VND) cho mỗi giáo viên tiểu học từng dạy mình. Chưa dừng lại ở đó, mỗi gia đình trong làng còn được nhận các thiết bị gia dụng, đồ dùng miễn phí tùy theo nhu cầu. Hành động hào phóng này khiến nhiều người không khỏi trầm trồ vì tổng số tiền lì xì mỗi dịp Tết này có thể lên tới cả trăm tỷ.
Giữa không khí náo nhiệt của ngày hội tặng quà, hình ảnh người cha của Lưu Cường Đông lặng lẽ thu dọn thùng carton, bán giấy vụn cũng đã gây xúc động mạnh. Dù có con trai là tỷ phú nhưng cha mẹ ông chủ JD vẫn sống rất giản dị. Nhiều người hài hước bình luận rằng, có lẽ ông chính là người duy nhất trong làng không nhận được lì xì 10.000 tệ.

Hiện sở hữu tài sản 6,5 tỷ USD nhưng không phải ai cũng biết Lưu Cường Đông xuất thân từ một gia đình nông dân vô cùng nghèo khó. Năm 1992, khi lên thành phố thi đại học, người thân và dân làng đã chắt chiu góp tiền, được tổng cộng 500 tệ và cả 76 quả trứng để làm lộ phí lên đường cho ông. Vào thời điểm đó, trứng gà là một món quà quý giá đối với người dân quê.
Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, ông đã đỗ vào Đại học Nhân dân Trung Quốc với vị trí thủ khoa khối C của tỉnh Túc Thiên. Chính vì quá khứ rất khó khăn này mà vị đại gia luôn khắc ghi ân tình của bà con lối xóm và thực hiện việc “trả ơn” hào phóng suốt hàng chục năm qua.
Câu chuyện cuộc đời tỷ phú Lưu Cường Đông được ví như một câu chuyện cổ tích thời hiện đại khi một chàng trai xuất thân nghèo khó vươn lên xây dựng đế chế kinh doanh hùng mạnh. Ngày nhỏ, Lưu Cường Đông và em gái Lưu Cường Như sinh ra trong một gia đình khó khăn ở làng quê, bố mẹ phải đi làm thuê xa nhà để kiếm sống qua ngày. Vì bố mẹ thường xuyên vắng nhà, đôi khi hàng tháng trời không về nên hai anh em ông sống cùng ông bà ở quê. Ông bà tuổi cao sức yếu, không thể chăm sóc chu đáo cho hai đứa trẻ, đôi khi còn phải nhờ cậy sự giúp đỡ của chúng. Trong hoàn cảnh đó, Lưu Cường Đông gần như một tay nuôi nấng em gái mình.
Tuy nhiên, người đàn ông này dù đã trở nên rất giàu có cũng phải đối mặt với những bi kịch cuộc đời. Em gái thân thiết của ông, Lưu Cường Như đã qua đời khi sinh con ở tuổi ngoài 40. Kể từ đó, vị tỷ phú đã hỗ trợ nuôi 3 con của em gái như con đẻ của mình. Bản thân ông được cho là có 4 người con: 1 người con trai 18 tuổi với vợ cũ, 1 con gái và 2 con trai sinh đôi với “hot girl trà sữa” Chương Trạch Thiên.

Nguồn: Sohu
Theo Chi Chi (Thanh Niên Việt)








- Tuyển Việt Nam bỏ xa Indonesia và Malaysia nhiều bậc trên BXH giải châu Á (19:33)
- “Amip ăn não” lan rộng tại một bang ở Ấn Độ, tỷ lệ tử vong lên đến 97% (19:22)
- Cục trưởng CSGT: Phân làn trên cao tốc được ủng hộ, trị bệnh "rùa bò" của ô tô tải (47 phút trước)
- Tử hình Lê Minh Nhựt, sinh năm 1992 (59 phút trước)
- Một học sinh lớp 7 bị đâm nguy kịch trong sân trường (1 giờ trước)
- Đợi cả năm mới được xem phim Trung Quốc hay kịch trần: Nam chính là đỉnh cao của sự tuyệt vời, phá kỷ lục 2025 nhanh như chớp (1 giờ trước)
- 3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất! (1 giờ trước)
- Bỏ nhà đi vì bị ông nội mắng, 26 năm sau, con trai ôm cha khóc tức tưởi (2 giờ trước)
- Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện? (2 giờ trước)
- Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy (2 giờ trước)




