-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
15/08/2016 22:04Câu chuyện đáng thương của cô bé cô đơn bị xích vì trốn nhà đi ăn trộm đồ ăn
Những bức ảnh về cô bé 13 tuổi ở Trung Quốc bị bà xích trong phòng vì chạy trốn khỏi nhà và ăn trộm thức ăn đã gây sốc trong dư luận.
![]() |
Cô bé bị xích vì nhiều lần chạy trốn về quê và ăn trộm thức ăn |
![]() |
Na Na bị bố mẹ nuôi bỏ lại cho bà chăm sóc |
Mới đây, cô bé một lần nữa bỏ nhà và được cảnh sát tìm thấy trong một ngôi đền địa phương. Khi tìm thấy, cô bé đang trộm các đồ thờ cúng trong đền.
Quá tức giận vì việc cô bé thường xuyên mất tích, người bà nuôi 66 tuổi đã xích cô bé trong phòng. Cảnh sát đã phải can thiệp để thả cô bé ra sau khi cô bé hứa sẽ không tiếp tục chạy trốn.
![]() |
Khi cảnh sát tìm thấy, Na Na đang ở trong một ngôi đền địa phương và đang ăn đồ thờ cúng |
![]() |
Na Na bị bà xích trong phòng để cô bé không chạy trốn nữa |
Na Na là một đứa trẻ bị bỏ rơi, một cặp vợ chồng không có con trong 7 năm đã nhận nuôi cô bé hồi tháng 5/2014.
Tuy nhiên, vài tháng sau khi nhận nuôi Na Na, mẹ nuôi của Na Na có thai và sinh được một bé gái, cô tiếp tục có thêm một bé gái nữa vào năm sau.
Sau đó, cha mẹ nuôi của Na Na mang hai đứa con ruột chuyển sang một thành phố khác làm việc, họ bỏ Na Na lại cho bà ngoại chăm sóc.
Na Na cảm thấy vô cùng tồi tệ. Được biết cô bé còn thường xuyên bị bắt nạt và đánh nhau với các bạn ở trường.
Cô bé nói với cảnh sát rằng: "Bà cháu phải làm việc kiếm tiền, cháu rất cô đơn. Cháu muốn có bạn và cháu muốn ra ngoài chơi. Cháu muốn tìm mẹ ruột của cháu".
![]() |
Na Na thấy cô đơn và muốn đi tìm mẹ ruột của mình |
Theo Trang Nguyễn (VietNamNet)








- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (20:40)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (52 phút trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (58 phút trước)
- Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM (1 giờ trước)
- Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú (1 giờ trước)
- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (1 giờ trước)
- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (2 giờ trước)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (2 giờ trước)




