-
Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km
-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
Thế giới
18/09/2019 14:20Cho con 6 tháng tuổi uống cà phê thay sữa mỗi ngày, mẹ trẻ bị chỉ trích tàn độc nhưng không phải ai cũng biết lý do đằng sau
Với những đứa trẻ, sữa là nguồn dinh dưỡng thiết yếu mỗi ngày và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển toàn diện của chúng nhưng đối với cô bé Hadijah, sữa được coi là một thứ xa xỉ.
Hàng ngày, cô bé 14 tháng tuổi đến từ Indonesia được bố mẹ cho uống cà phê thay sữa vì cha mẹ em quá nghèo, họ không đủ tiền mua sữa cho con gái. Theo bà Kompas, cháu gái bà đã uống 5 tách cà phê mỗi ngày để thay thế sữa kể từ khi Hadijah 6 tháng tuổi.
Safiruddin và Anita, cha mẹ của đứa trẻ cho hay, con gái họ uống 1,5 lít kopi tubruk, một loại cà phê rẻ tiền của Indonesia, hàng ngày. Họ nói rằng cả hai không có sự lựa chọn nào khác vì gia đình túng quẫn. Họ chỉ kiếm được khoảng 33.000 đồng mỗi ngày khi làm việc cho một đồn điền dừa và thậm chí có ngày họ không có việc để làm. Số tiền đó chỉ đủ để chi tiêu những nhu cầu cơ bản của gia đình.
"Chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Con bé giờ đây không thể đi ngủ nếu không được uống cà phê. Con bé thậm chí còn la hét đòi uống cà phê trước khi đi ngủ", cha mẹ Hadijah cho hay.

Người mẹ biết rằng cà phê không hề tốt cho con gái nhưng họ đành bất lực. May mắn thay, bé Hadijah vẫn phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, cô bé là một đứa trẻ khá nghịch ngợm, thường thức suốt đêm để chơi một mình.
Câu chuyện của bé Hadijah đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Ban đầu nhìn những hình ảnh đứa trẻ ôm bình cà phê uống ngon lành đã khiến nhiều cư dân mạng tức giận vì cha mẹ của em bé đã để cho con mình sử dụng loại đồ uống không tốt cho một đứa trẻ. Tuy nhiên khi biết được sự thật đằng sau, họ không khỏi xót xa.
Câu chuyện đã lan tới Cơ quan Y tế Polewali Mandar. Họ đã cử người đại diện đến thăm gia đình và cung cấp cho bé gái sữa và bánh quy. Họ khuyên cha mẹ ngừng cho bé uống cà phê vì sẽ để lại nhiều mối nguy cho sức khỏe. Caffeine có trong cà phê là chất kích thích, đường được pha cùng cà phê cũng gây ra các vấn đề sức khỏe về lâu dài như béo phì và các bệnh tim mạch.
Theo Diệp Lục (Helino)








- Loạt xe bọc thép ấn tượng của Bộ Công an ra mắt công chúng (07:35)
- Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km (07:28)
- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (48 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (51 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (52 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (54 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (57 phút trước)




