-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
05/10/2019 19:55Chồng nhẫn tâm giết vợ con để chạy theo nhân tình chấn động nước Mỹ tiết lộ chi tiết gây ám ảnh về ánh mắt cuối cùng nạn nhân
Tháng 8 năm ngoái, vụ án người chồng Christopher Watts ra tay giết vợ đang mang thai Shannan cùng 2 con gái xảy ra tại tiểu bang Colorado (Mỹ) đã gây chấn động xứ cờ hoa vì tính tàn độc của kẻ thủ ác. Hiện tại, hung thủ đã nhận về án tù chung thân nhưng mới đây, lá thư từ trong tù của hắn được Dailymail thu được đã tiết lộ 1 số chi tiết ám ảnh của nạn nhân trước khi qua đời, khiến dư luận càng thêm xót xa.
Thời điểm đó, Christopher siết cổ người vợ đang mang thai đứa con thứ 3 đến chết. Tiếp đến, kẻ thủ ác chở thi thể nạn nhân cùng 2 con gái đến cơ sở khai thác dầu và khí tự nhiên, nơi hắn từng làm việc để che giấu tội ác. Nhìn thấy bố kéo thi thể mẹ ra khỏi xe, 1 trong 2 đứa trẻ ngây thơ hỏi rằng: “Bố đã làm gì mẹ vậy?”. Sau khi hoàn tất chôn xác Shannan, Christopher quay trở lại xe rồi giết các con bằng cách dùng tấm chăn làm chúng chết ngạt. Thi thể của 2 nạn nhân nhỏ tuổi bị Christopher vứt vào thùng phuy dầu với toan tính mùi xăng dầu sẽ át đi mùi thi thể phân hủy, giúp kéo dài thời gian bị phát giác.
Trong lá thư, Christopher thừa nhận đã dùng gối bịt miệng khiến các con bất tỉnh từ nhà nhưng không hiểu sao chúng lại thức dậy giữa đường.
“Sau khi chôn Shannan, Bella và Cece đột ngột tỉnh lại. Tôi không biết lý do vì sao chúng lấy lại ý thức nhanh đến vậy. Đôi mắt Bella bị bầm tím, gương mặt 2 con để lộ vẻ mệt mỏi, như thể trải qua rất nhiều khủng hoảng. Điều này khiến tội ác của tôi càng thêm tồi tệ” - Christopher viết.
Được biết, đây không phải là một vụ án xảy ra trong lúc nóng giận mà thực chất, Christopher đã lên kế hoạch giết vợ con từ trước, để hắn có thể đường đường chính chính mà đến với nhân tình Nichol Kessinger. Thời điểm bị giết, Shannan đã nghi ngờ chồng vụng trộm bên ngoài nhưng cả 2 chưa bao giờ nói chuyện với nhau về việc này.
“Tôi suy nghĩ về ý định giết vợ trong suốt nhiều tuần liền và tôi quyết định tiến hành theo kế hoạch. Lợi dụng lúc Shannan buồn ngủ, tôi đã bóp cổ cô ấy cho đến chết. Tôi biết nếu không làm vậy, cô ấy sẽ chen chân vào mối quan hệ của tôi và Nikky (tên thân mật của tình nhân kẻ thủ ác). Họ hỏi tôi tại sao vợ tôi không chống trả, cơ bản là cô ấy không thể chống trả. Shannan giương đôi mắt đỏ ngầu đầy máu nhìn tôi lần cuối rồi qua đời. Khi vợ thả lỏng người, tôi biết cô ấy đã chết” - Christopher kể lại giây phút cuối cùng của nạn nhân.
Dù vụ án đã khép lại với án tù chung thân dành cho kẻ thủ ác nhưng mỗi khi nhắc đến, nó vẫn khiến người dân nước Mỹ không khỏi ám ảnh về 1 tội ác mất nhân tính gây ra bởi hung thủ vốn là 1 người chồng, người bố tốt.
Theo Imacho (Helino)








- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (38 phút trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (42 phút trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (47 phút trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (55 phút trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (1 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (1 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (1 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (1 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (2 giờ trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (2 giờ trước)




