-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
-
Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong
-
Mùa thu, hãy nhớ ăn món này: Nấu dễ, nguyên liệu lại giúp bổ phế khí, trị ho và tăng cường khả năng miễn dịch
-
Lãnh đạo Hải Phòng "vi hành" làm rõ vụ nhà phà từ chối chở khách rời đảo Cát Bà
-
Đám giỗ miền Tây "lên đời" thành tiệc buffet: Bàn tiệc dài như quầy tại nhà hàng, món nào cũng xịn khiến ai cũng bất ngờ
-
Vị Tổng thống Mỹ duy nhất sống sót sau 2 vụ ám sát bằng súng chỉ trong một tháng
-
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp được bổ nhiệm làm thủ tướng, đối mặt thách thức lớn
Thế giới
21/02/2025 11:18Cô dâu bỏ trốn cùng bạn trai ngay trong ngày cưới
Trong một diễn biến đầy kịch tính, một cô dâu đã bỏ trốn cùng bạn trai vào ngày diễn ra tiệc cưới tại Bhopal, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ vào ngày 19/2.
Vụ việc được báo cáo tại khu vực TT Nagar, thủ phủ của bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, ban đầu mọi người nghi ngờ đây là một vụ bắt cóc, tuy nhiên họ phát hiện ra rằng cô gái thực chất đã bỏ trốn cùng bạn trai, sĩ quan đồn cảnh sát (SHO) Sudhir Arajaria cho biết.

Theo cảnh sát, Ashish Rajak đã kết hôn với Roshni Solanki ở Ganjbasoda thuộc quận Vidisha. Lễ cưới giữa Ashish và Roshni đã được cử hành tại Ganjbasoda. Cặp đôi mới cưới đã lên lịch tổ chức tiệc cưới sau khi trở về từ Ganjbasoda vào ngày 19/2.
Vào ngày tổ chức tiệc cưới, Ashish và Roshni đã đến một tiệm làm đẹp gần đó và đi thẳng đến sảnh tiệc cưới.
Sau khi đến địa điểm tổ chức tiệc cưới bằng ô tô, Ashish bước xuống một bên, còn Roshni và em gái Ashish bước xuống ở phía bên kia.
Ngay lúc đó, một chiếc xe phóng vụt qua đường và dừng ngay cạnh xe của Ashish. Một thanh niên bước ra khỏi chiếc xe kia và đẩy em gái của Ashish ra. Anh ta bắt cô dâu Roshni ngồi vào xe và nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.
Theo cảnh sát, Roshni đã có quan hệ tình cảm với một chàng trai tên là Ankit đến từ Ganjbasoda trong suốt 5 năm qua, gia đình cô gái đều biết chuyện này.
Trong khi đó, cuộc hôn nhân của Roshni đã được ấn định với Ashish, một cư dân của Bhopal. Cuộc hôn nhân diễn ra vào ngày 18/2, nhưng vào ngày 19/2, Roshni, nắm bắt cơ hội, đã lập kế hoạch bỏ trốn với bạn trai Ankit.
Sau khi sự việc xảy ra, người nhà chú rể đã đến đồn cảnh sát và nộp đơn khiếu nại chính thức về vụ việc.
Sau khi nhận được khiếu nại, cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án theo các điều khoản có liên quan và đã tiến hành truy tìm cả Roshni và Ankit.
Cảnh sát cho biết cuộc điều tra sâu hơn về vấn đề này đang được tiến hành.
Theo Hải Vân (Nguoiduatin.vn)








- Sốc: HLV ép sinh viên hiến máu để nghiên cứu như phim kinh dị (11:08)
- "Thần đồng chính trị" Pháp và bài toán bất khả thi (11:08)
- Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết (11:05)
- iPhone 17 Air thực sự đáng mua nhất năm nay, cầm trên tay ai cũng thốt lên: "Si mê, khó tin, tuyệt diệu" (11:00)
- "Đừng đùa với Lê Hoàng Hiệp" (11:00)
- Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ" (23 phút trước)
- Lãnh đạo đài truyền hình xin từ chức (40 phút trước)
- Người dân hồ hởi vợt cá sau khi sông Tô Lịch được bổ cập nước từ Hồ Tây (46 phút trước)
- Tác dụng của khung nhôm nguyên khối trên iPhone 17 Pro: Hóa ra Apple đã "tính cả rồi"! (50 phút trước)
- Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì? (54 phút trước)




