-
Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km
-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
Thế giới
25/07/2022 09:53Cô gái Mỹ đi quyên góp từ thiện rồi 'ỉm' luôn để lấy tiền tiêu xài

Katelyn McClure đã đã bị kết án ba năm tù treo có giám sát và phải bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân vì hành vi lừa đảo của mình, CNN công bố tài liệu của tòa án hôm 21/7 cho hay.
Hồ sơ điều tra vụ án cho biết, năm 2017, trong một lần lái xe trên tuyền quốc lộ 95 ở Philadelphia, McClure cho biết xe của mình đã hết xăng và bị mắc kẹt. Lúc đó, một người đàn ông vô gia cư có tên Johnny Bobbitt Jr., được cho là đã nhìn thấy cô và cho cô tờ 20 USD cuối cùng của anh ta để đổ xăng.
McClure và bạn trai mình, Mark D'Amico sau đó đã đăng tải "hành động tốt đẹp" của người đàn ông vô gia cư lên mạng xã hội. Cô thậm chí còn đăng cả một bức ảnh chụp chung của cô với Bobbitt trên một đoạn đường cao tốc để làm dẫn chứng.
Không những thế, cặp đôi về sau còn tự thành lập một trang gây quỹ để quyên góp tiền cho người cựu chiến binh vô gia cư tốt bụng. Câu chuyện đã nhanh chóng lan truyền và trở thành chủ đề "hot" trên toàn quốc, với hơn 14.000 nhà tài trợ quyên góp tiền cho cặp đôi với giá trị lên đến 367.000 USD (8,5 tỷ đồng) sau khi trừ đi các chi phí.

Các công tố viên cho biết, khi đã có "rủng rỉnh" số tiền từ các nhà từ thiện, cặp đôi đã sắm ngay cho mình một chiếc xe đắt tiền nhãn hiệu BMW, ngoài ra cả hai còn đi du lịch chào năm mới đến Las Vegas, "nướng" tiền vào các sòng bạc tại đây. Ngoài ra cảnh sát cũng cho biết McClure còn mua cho mình vài chiếc túi xách Louis Vuitton cùng nhiều món đồ hiệu khác.
Theo các công tố viên, Bobbitt sau đó đã khởi kiện cặp đôi D'Amico và McClure vì anh chỉ nhận được số tiền là 75.000 USD (1,7 tỷ đồng) từ các nhà tài trợ. Các điều tra viên cho biết, thực tế cặp đôi đã gặp Bobbit lần đầu tiên gần một sòng bạc khoảng một tháng trước khi chiến dịch kêu gọi từ thiện đi vào hoạt động.
Các nhà điều tra đã xem xét các tin nhắn mà cặp đôi đã gửi thảo luận về vụ lừa đảo, hóa ra cả ba cùng thống nhất sẽ bịa chuyện, rồi thỏa thuận chia nhau số tiền lừa đảo được.
Năm 2019, Các công tố viên đã tuyên D’Amico phải chịu mức án 5 năm tù, Bobbitt được đưa vào trại cai nghiện và cũng chịu mức án tù tương tự, còn McClure bị kết tội lừa đảo cấp độ 2. Ngoài ra tất cả sẽ phải đền bù chỗ tiền mà các nhà tài trợ đã quyên góp.
QT (Nguoiduatin.vn)








- Loạt xe bọc thép ấn tượng của Bộ Công an ra mắt công chúng (07:35)
- Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km (07:28)
- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (47 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (50 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (51 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (54 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (57 phút trước)




