-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
29/05/2017 09:11Cô gái tàn tật bị cưỡng hiếp nhiều lần, gia đình không hề biết chuyện cho đến khi sinh con ra
Sau khi biết chuyện, nhiều người đã bày tỏ niềm thương xót cho số phận bất hạnh của cô gái tàn tật người Thái Lan này.
Nội dung của bài viết như sau: "Xin chào. Tôi tên là Amino và có chuyện muốn cầu xin sự giúp đỡ của mọi người. Hình ảnh dưới đây là chị họ của tôi, tên là Phatimo, bị tàn tật cả 2 tay và 1 bên chân ngay từ khi mới sinh ra.
Hàng ngày, chị tôi vẫn có thể sinh hoạt bình thường như những người khác, vẫn có thể tự ăn cơm, tự tắm cho mình được. Chị tôi còn dùng 1 chân lành lặn còn lại để nhảy lò cò tự mình đi mua đồ vì quán tạp hóa cũng ở ngay trước nhà.
![]() |
Hình ảnh của cô gái tàn tật đáng thương từng bị cưỡng hiếp nhiều lần cùng đứa con nhỏ mới ra đời. |
Chị tôi sống ở 1 ngôi làng nhỏ. Chị đã bị một gã thanh niên trong làng cưỡng hiếp và không có khả năng chống trả, kháng cự. Chuyện này thật sự không có một ai biết, cho đến ngày 4/5 vừa qua, vì chị gái tôi bị đau bụng dữ dội nên tôi đã đưa chị ấy đến bệnh viện, sau đó thì mới bàng hoàng phát hiện ra là chị ấy đã mang bầu được 9 tháng và chuẩn bị sinh.
Bác sĩ đã tiến hành mổ đẻ cho chị ấy. Kết quả là một bé trai nặng 2,84kg đã ra đời và có đầy đủ các bộ phận trên cơ thể. Tuy nhiên, điều tồi tệ là chị tôi bị tàn tật và không thể nuôi nấng đứa trẻ này được bởi chị ấy vốn sống trong một ngôi nhà gỗ lụp xụp cùng một chị gái và một cháu gái nữa, nhưng cả hai người họ thường đi làm từ rất sớm và đến tối muộn mới trở về, còn chị họ tàn tật phải ở nhà một mình. Chính vì vậy, chị ấy thật sự không thể chăm sóc và nuôi nấng cho bé trai mới sinh kia được."
Hiện bài viết này đang thu hút sự chú rất lớn của cư dân mạng và được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng xã hội Thái Lan. Hầu hết các bình luận phía dưới bài viết đều bày tỏ niềm thương cảm với hoàn cảnh quá đỗi bất hạnh của cô gái tàn tật và cũng mong cả hai mẹ con sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Bên cạnh đó, một bộ phận cư dân mạng cũng tỏ ra hoài nghi liệu cô gái tàn tật kia có bị bệnh gì khác thường không bởi mang thai đến 9 tháng mà không hề nhận ra sự thay đổi của bản thân thì cũng thật kỳ lạ.
Ngoài ra, cảnh sát cũng đã phát lệnh truy nã đối với tên tội phạm cưỡng hiếp cô gái tàn tật này. Tuy nhiên, do hắn ta được gia đình gửi vào trại tâm thần nên hiện tại, cảnh sát vẫn chưa thể bắt hắn về chịu tội trước pháp luật.








- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (24 phút trước)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (27 phút trước)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (1 giờ trước)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (2 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (2 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (2 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (2 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (2 giờ trước)




