-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
-
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình
-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
-
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
Thế giới
10/06/2020 07:32Công chúa Na Uy bị dọa giết vì yêu người da đen

Công chúa Martha Louise, người đứng thứ tư trong danh sách thừa kế ngai vàng Na Uy, mới đây tiết lộ cô nhận ra cách xử sự của mọi người dành cho mình đã thay đổi ra sao kể từ khi cô yêu bạn trai người da đen là pháp sư lưỡng tính Durek Verrett , 44 tuổi.
"Chúng tôi nhiều lần bị dọa giết vì yêu nhau và tuần nào cũng phải nghe người ta nói rằng chúng tôi đã làm xấu mặt gia đình, người dân vì lựa chọn đến với nhau. Sự thật là tôi thích việc anh ấy luôn dành cho tôi một khoảng trong tim, việc anh lắng nghe tôi và luôn sẵn sàng vì tôi và các con gái", Martha chia sẻ trên tài khoản Instagram.
Martha kết hôn với Ari Behn và có ba con gái nhưng đã ly dị hồi năm 2016.
Trong bài đăng khá dài, Công chúa 48 tuổi cũng tiết lộ trước khi quen bạn trai Verrett, cô không biết về một số hình thức phân biệt chủng tộc.
"Trở thành bạn gái của pháp sư Durek đã giúp tôi nhận ra mình từng có suy nghĩ hoặc hành động có chút miệt thị với người da đen ra sao, dù là chủ đích hay vô thức. Tôi cũng từng xem các quyền của mình là điều hiển nhiên, rằng tôi chưa bao giờ nhìn nhận đúng xem sự kỳ thị chủng tộc thực chất là gì, bởi tôi cho rằng việc đó vốn đã tồn tại. Tôi nhận ra mình cần phải tìm hiểu sâu hơn nữa suy nghĩ đã ăn sâu tận gốc rễ này để chung tay dỡ bỏ nó. Là một người da trắng, tôi biết mình cần phải tự học tập, tự giáo dục mình để trở nên tốt hơn và chuyển từ một người phản đối nạn phân biệt chủng tộc sang phản đối những người có tư tưởng phân biệt chủng tộc", Martha viết.
Những chia sẻ trên của Công chúa Na Uy được đưa ra sau khi tài khoản Instagram cá nhân của cô bị hack và tạm thời ngừng hoạt động. Martha cho hay có kẻ nào đó đã tấn công tài khoản của mình vài ngày sau khi cô bày tỏ sự ủng hộ, đoàn kết với phong trào Black Lives Matter (Người da màu đáng được sống), nổ ra kể từ sau cái chết của George Floyd.
Floyd, một người đàn ông da đen 46 tuổi, tử vong sau khi bị cảnh sát thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ, khống chế bằng cách ghì gối lên cổ trong gần 9 phút. Những cuộc biểu tình đòi công bằng, phản đối phân biệt chủng tộc đã nổ ra khắp nước Mỹ và hiện lan ra toàn thế giới.
Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)








- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (18:21)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (18:06)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (48 phút trước)
- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình (52 phút trước)
- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (1 giờ trước)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (1 giờ trước)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (1 giờ trước)
- Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn (1 giờ trước)
- Bên trong nhà tù giam giữ ông Thaksin (2 giờ trước)




