-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
24/03/2020 10:37Dân không chịu ở nhà, thống đốc Italy dọa điều cảnh sát trang bị súng phun lửa tới thực thi lệnh phong tỏa
Thống đốc vùng Campania Vincenzo de Luca phát biểu trên truyền hình rằng ông sẽ điều động cảnh sát "trang bị súng phun lửa" để giải tán các buổi tiệc của người dân.
Một thống đốc khác ở Italy đã đích thân xuống các bãi biển để khiển trách người dân tụ tập chơi bóng bàn, vi phạm các quy định về cách ly.
Chính phủ Italy đã ban hành lệnh phong tỏa phạm vi toàn quốc từ hôm 10/03, tuy vậy trước việc các ca nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng, nhiều ý kiến cho rằng nhà chức trách cần nghiêm khắc hơn trong việc thực thi các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
Thống đốc vùng Campania De Luca phát biểu trên truyền hình: "Tôi nhận được thông tin nhiều người đang tổ chức tiệc tùng. Tôi sẽ điều cảnh sát đến. Họ được trang bị súng phun lửa".
Thống đốc vùng Messina Catano De Luca cũng có phản ứng quyết liệt trước việc người dân vi phạm lệnh phong tỏa.
"Mọi người không được phép đi lại trong thị trấn. Tôi không thể cấm mọi người rời nhà được sao? Tôi sẽ cấm tất cả mọi người ra đường, trừ khi chứng minh được điều đang làm là cần thiết," ông De Luca viết trên Facebook.
Thị trưởng Bari Antonio Decaro đích thân xuống các bãi biển để yêu cầu người dân trở về nhà.
"Về nhà đi, hãy ở nhà chơi game," ông nói với hai người chơi bóng bàn ở bãi biển. "Tôi là thị trưởng, tôi sẽ buộc các bạn phải làm theo luật. Tôi không muốn nghe trình bày. Các bạn phải về nhà. Tất cả hãy ở nhà," ông nói.
Một thị trưởng khác nói với người dân rằng việc họ ra đường để làm tóc có thể gây nguy cơ tới tính mạng.
"Đi làm tóc à? Lúc này làm tóc để làm gì? Các vị có hiểu được quan tài sẽ đóng nắp không? Ai thấy được bộ tóc mới của các vị trong quan tài chứ," thị trưởng Lucera Antonio Tutolo nói.
Italy là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19. Từ khi dịch bệnh bùng phát tại đây vào tháng 02, nhà chức trách đã ghi nhận hơn 60.000 ca nhiễm, trong đó có hơn 6.000 người tử vong vì căn bệnh.
Chính phủ Italy đã ban hành lệnh phong tỏa trên phạm vi toàn quốc từ 10/03, hạn chế đi lại giữa các thành phố và kêu gọi người dân ở nhà.
Theo quy định, người dân chỉ được phép ra ngoài để đi làm, tới phòng khám hoặc thực hiện các công việc khẩn cấp.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)








- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (37 phút trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (43 phút trước)
- Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM (49 phút trước)
- Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú (1 giờ trước)
- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (1 giờ trước)
- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (1 giờ trước)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (2 giờ trước)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (2 giờ trước)




