-
Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km
-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
Thế giới
11/11/2021 22:20Gây tai nạn ở Hàn Quốc, nhà ngoại giao Mỹ trốn vào căn cứ quân sự
Đài RT ngày 11-11 dẫn lời cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc cho biết nhà ngoại giao nói trên đang ẩn náu tại một căn cứ quân sự Mỹ.
Người này bị cáo buộc cầm lái chiếc xe va chạm với một chiếc taxi ở trung tâm thủ đô Seoul. Vụ tai nạn xảy ra ngày 10-11. Chiếc xe của nhà ngoại giao Mỹ chuyển làn đường và đâm vào phía sau chiếc taxi.
Tuy thiệt hại không lớn nhưng ông này không dừng lại giải quyết vụ việc mà rời khỏi hiện trường. Tài xế chiếc taxi đã lái xe đuổi theo tới Yongsan, căn cứ quân sự và ngoại giao Mỹ ở thủ đô Seoul.

Cảnh sát cũng đến đó nhưng nhà ngoại giao Mỹ và 3 hành khách không chịu hợp tác. Nhóm người này từ chối kiểm tra nồng cộ cồn và lái xe bên trong căn cứ quân sự - vốn nằm ngoài phạm vi can thiệp của cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc. Cảnh sát cũng không thể bắt giữ nhà ngoại giao Mỹ vì ông có quyền miễn trừ ngoại giao.
Sau vụ tai nạn, nhà ngoại giao Mỹ "cố thủ" trong căn cứ quân sự, không chịu ra ngoài. Cảnh sát Hàn Quốc phải yêu cầu đại sứ quán Mỹ hợp tác để giải quyết sự cố.
Đầu tháng này, chồng của một nhà ngoại giao Hà Lan vướng vào cuộc điều tra của cảnh sát Hàn Quốc sau khi dùng xe hơi tông một người đàn ông Hàn Quốc do tranh cãi về chỗ đậu xe.
Trước đó, hồi tháng 6, Bỉ triệu hồi đại sứ nước này tại Hàn Quốc Peter Lescouhier sau bê bối vợ ông tát nhân viên cửa hàng ở thủ đô Seoul. Cụ thể, khi đang mua sắm tại một cửa hàng thời trang ngày 9-4, vợ của ông Lescouhier, bà Xiang Xueqiu, bị 2 nhân viên cửa hàng nhầm rằng bà đã "lấy trộm đồ" vì chiếc áo khoác bà mặc giống chiếc áo được bày bán trong cửa hàng.
Bị mời trở lại cửa hàng để kiểm tra, bà Xiang đã nắm lấy cánh tay của người trợ lý rồi tát vào mặt người này.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)








- Loạt xe bọc thép ấn tượng của Bộ Công an ra mắt công chúng (07:35)
- Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km (07:28)
- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (51 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (54 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (55 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (57 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (1 giờ trước)




