-
Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km
-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
Thế giới
08/01/2023 09:26Khóc cạn nước mắt rồi làm lễ an táng cho người thân, gia đình mới 'tá hỏa' khi bệnh viện thông báo đã chôn nhầm người
Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) mới đây đã đăng tải một câu chuyện hi hữu nhưng có thật, khi một gia đình người Trung Quốc đã chôn cất người thân của một gia đình khác sau khi nhân viên bệnh viện đã trao nhầm. Trong khi đó người nhà của gia đình cũng là một phụ nữ vẫn còn sống và đang ở trong bệnh viện.
Truyền thông Trung Quốc đưa tin, câu chuyện kỳ lạ không chỉ dừng lại ở đó mà còn kéo theo việc gia đình đã tổ chức một buổi lễ an táng hoành tráng suốt 3 ngày đêm và có sự tham gia của đầy đủ họ hàng, làng xóm trước khi đưa thi hài người phụ nữ về nơi an nghỉ cuối cùng.
Sự việc chỉ được phát hiện vào ngày 30/12 vừa qua khi các nhân viên tại Bệnh viện Nam Ninh Beiji thông báo cho người nhà của bà Doãn rằng bà Doãn, năm nay đã 87 tuổi đến từ khu tự trị Quảng Tây hiện vẫn còn sống. Vụ việc đã khiến gia đình hoàn toàn bị sốc bởi trước đó cả nhà đã làm lễ an táng cho bà theo phong tục địa phương.

Theo SCMP, gia đình của bà Doãn và bệnh viện hiện đang thương lượng về một thỏa thuận bồi thường trong khi ủy ban y tế thành phố đã một cuộc điều tra chính thức nhắm tới bệnh viện.
Được biết, các nhà chức trách địa phương cũng đang liên lạc với gia đình của người phụ nữ đã mất để lấy ý kiến về số phận của hài cốt nay đã được chôn cất.
Cô Trần, người nhà bà Doãn cho biết, phía đại diện của bệnh viện giải thích rằng trước đó, bà Doãn, người được chăm sóc trong một viện dưỡng lão, đã được đưa đến bệnh viện để điều trị trong tình trạng khẩn cấp. Cùng thời điểm này, một người phụ nữ khác, 73 tuổi, cũng được gửi từ viện dưỡng lão trên nên sau đó danh tính của hai người đã bị nhầm lẫn.

Cô Trần cho biết, khi cô cùng 5 chị em đến nơi, tất cả cũng không để ý rằng đã nhận nhầm thi thể do lúc đó quá bối rối cộng với việc muốn nhanh chóng làm các thủ tục để có thể sớm đưa người thân về nhà làm lễ mai táng.
Vì vội vàng, nên mọi người chỉ để ý sơ qua hình dáng của một người phụ nữ với chiếc mũ trùm đầu nên họ cũng không kiểm tra kỹ thông tin nhận dạng trên cổ tay cũng như số giường của bà Doãn, cô Trần cho biết.
"Vì phải theo phong tục địa phương, nên chúng tôi phải nhanh chóng đưa người thân về chôn cất. Sau khi đưa mẹ tôi tới bệnh viện được 10 phút thì chúng tôi nhận được thông báo bà đã mất, vì vậy chúng tôi vô cùng bối rối và không kịp chuẩn bị gì cả", cô Trần chia sẻ với SCMP.
Sau khi trở về nhà, gia đình đã đưa thi thể vào áo quan và đóng kín, sau đó tổ chức lễ đại tang theo truyền thống trong ba ngày. Giờ đây, dù biết tin bà Doãn vẫn còn sống nhưng gia đình rất tức giận và xấu hổ vì vụ việc đã làm họ xấu hổ trước cả làng.
"Dân làng liên tục hỏi chúng tôi rằng tất cả vụ việc làm sao có thể diễn ra như vậy. Trước dân làng, chúng tôi trước đó đã tiến hành buổi lễ an táng trong 3 ngày 2 đêm tại nơi chuyên dành cho những thân nhân đã mất ở "ngoài đường" của dòng họ, rồi lại chôn cất "bà ấy" trong nghĩa trang của chính gia đình chúng tôi".
Một nhân viên bệnh viện, họ Thạch, đã thừa nhận nhân viên y tế dù đã có sự nhầm lẫn giữa thi thể 2 người phụ nữ, tuy nhiên người này khẳng định gia đình cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong vụ việc đáng tiếc này.
"Họ đã kí tên và xác nhận danh tính của người đã khuất. Sau đó, họ còn dành cả chục phút để lau chùi và khâm liệm thi thể người phụ nữ. Vậy tại sao họ lại không nhận ra đấy không phải là mẹ ruột của mình?", cô Thạch nói.
Ngoài ra người nhân viên bệnh viện còn không quên nhắc rằng, người đã khuất thậm chí còn trẻ hơn bà Doãn đến 14 tuổi, theo SCMP.
QT (Nguoiduatin.vn)








- Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km (07:28)
- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (39 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (42 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (43 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (45 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (48 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (1 giờ trước)