-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
-
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình
-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
Thế giới
11/02/2022 09:32Kinh hoàng cảnh người đàn ông xách 'thủ cấp' đi trên phố, danh tính nạn nhân càng khiến mọi người hoảng sợ hơn
Nguồn: New York Post |
Trong video, Sajjad Heydari đang đi dạo trên khu phố ở Ahvaz, một thành phố thuộc tỉnh Khuzestan, miền tây nam Iran vào thứ Bảy vừa qua với đầu của Mona Heydari trong tay và một con dao dính đầy máu ở tay còn lại.
Theo Ủy ban Phụ nữ của Hội đồng Kháng chiến Quốc gia Iran, Mona là vợ của Sajjad và cũng là em họ của y. Được biết Mona Heydari đã bị ép buộc kết hôn với anh ta khi cô mới 12 tuổi.
Theo điều tra và lời khai của hàng xóm, cô được cho là bị bạo hành gia đình nhưng buộc phải chung sống với chồngchỉ vì thương đứa con trai mới 3 tuổi của họ. Cô đã nhiều lần bày tỏ nguyện vọng ly hôn với kẻ vũ phu tuy nhiên đều không thành công.

Sau cùng, vì không thể chịu đựng cuộc sống như địa ngục, Mona đã bỏ trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ để sinh sống, tuy nhiên "lạ nước lạ cái" và không người thân thích cô đã phải quay trở về sau khi cảm thấy khó khăn với cuộc sống bươn chải một mình.
Khi còn ở Thỗ Nhĩ Kỳ, Mona vẫn thường gửi những bức ảnh để chia sẻ về cuộc sống của cô cho chồng biết tuy nhiên chính điều này là nguồn cơn khiến anh ta vô cùng giận dữ. Sajjad và anh trai sau đó bị tố cáo là đã trói tay của cô lại để chặt đầu, thi thể của cô đã bị vứt bỏ trước khi người chồng vũ phu xách đầu Mona diễu hành qua các đường phố.

Hai anh em Sajjad được cho là đã bị bắt giữ, nhưng cảnh sát chưa tiết lộ hai đối tượng phải chịu án phạt nào.
Ủy ban phụ nữ Iran cho biết: "Không một tuần nào trôi qua mà không có các vụ án giết hại danh dự xuất hiện trên các tiêu đề báo chí. Việc chế độ giáo sĩ khiến không thể hình sự hóa những án mạng như thế này đã dẫn đến sự gia tăng đáng sợ số vụ giết người vì danh dự. Trong một báo cáo năm 2019, Nhật báo Sharq của nhà nước viết rằng trung bình hàng năm có từ 375 đến 450 vụ giết người vì danh dự ở Iran."
“Sự gia tăng thảm khốc về những vụ giết người vì danh dự ở Iran bắt nguồn từ thói trăng hoa và văn hóa gia trưởng được thể chế hóa trong luật pháp và xã hội.
“Dù cha, anh hoặc chồng cầm dao, liềm hay súng trường, những vụ giết người đều bắt nguồn từ quan điểm thời trung cổ của chế độ cai trị. Luật của chế độ này quy định rằng phụ nữ là công dân cấp hai do nam giới làm chủ,” báo cáo cho biết thêm.
QT (Nguoiduatin.vn)








- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (19:02)
- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (18 phút trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (25 phút trước)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (44 phút trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (58 phút trước)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (1 giờ trước)
- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình (1 giờ trước)
- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (1 giờ trước)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (1 giờ trước)




