-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
Thế giới
10/12/2020 20:45Lebanon truy tố Thủ tướng tạm quyền sau vụ nổ Beirut
Quyết định của thẩm phán Fadi Sawan về việc truy tố Thủ tướng tạm quyền Diab cùng ba cựu bộ trưởng Ali Hassan Khalil, Ghazi Zeiter và Youssef Fenianos, được đưa ra sau khi cuộc điều tra "xác nhận họ đã nhận được một số thông báo bằng văn bản cảnh báo không nên trì hoãn việc giải tỏa kho phân bón amoni nitrat" tại cảng Beirut, nguyên nhân gây vụ nổ hôm 4/8.
"Họ đã không thực hiện các biện pháp cần thiết để tránh vụ nổ kinh hoàng và những thiệt hại to lớn của nó", một nguồn tin tư pháp hôm nay cho biết.

Khung cảnh hoang tàn tại cảng Beirut, thủ đô Lebanon sau vụ nổ ngày 4/8. Ảnh: AFP.
Diab, 61 tuổi, giáo sư tại Đại học Mỹ ở Beirut (AUB) và là cựu bộ trưởng giáo dục. Ông trở thành thủ tướng vào tháng 12/2019, hai tháng sau khi thủ tướng Saad Hariri phải từ chức vì phong trào phản đối lớn chưa từng có từ cả hai dòng Hồi giáo ở Lebanon.
Ngày 10/8, sau nhiều ngày Lebanon tê liệt vì biểu tình trên đường phố sau vụ nổ cảng Beirut, Diab cùng toàn bộ nội các từ chức. Tuy nhiên, thời gian qua ông vẫn đảm nhiệm chức Thủ tướng tạm quyền cho đến khi người kế nhiệm thành lập chính phủ mới.
Thủ đô Beirut của Lebanon hôm 4/8 rung chuyển sau vụ nổ kho chứa 2.750 tấn amoni nitrat, tương đương 240 tấn TNT, khiến gần 200 người chết và khoảng 6.500 người bị thương. Giới chức cho rằng kho amoni nitrat này đã bốc cháy và phát nổ sau khi được lưu trữ trong điều kiện không đảm bảo tại cảng suốt nhiều năm.
Gần 20 người đã bị giam ở Lebanon sau vụ nổ, gồm quan chức hải quan và cảng vụ, do cáo buộc cẩu thả gây hậu quả nghiêm trọng.
Vụ nổ đã giáng đòn chí mạng vào Lebanon, đất nước đang chìm trong nhiều cuộc khủng hoảng chồng chất, từ kinh tế, xã hội cho tới Covid-19. Quốc gia này đã bị tàn phá nghiêm trọng bởi cuộc nội chiến kéo dài 15 năm và thường bị cuốn vào các cuộc xung đột khu vực. Gần một nửa dân số Lebanon sống dưới mức nghèo đói và 35% thất nghiệp.
Theo Huyền Lê (VnExpress.net)








- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (20 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (23 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (24 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (27 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (30 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (42 phút trước)
- Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự? (44 phút trước)
- Đi đâu cũng thấy MINISO: Người đứng đằng sau "đế chế tạp hoá" này vốn là một công nhân nhà máy (52 phút trước)