-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
-
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình
-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
Thế giới
25/10/2017 10:12Nghẹn ngào nhìn lại những hình ảnh người dân Thái đến viếng thăm Quốc vương Bhumibol Adulyadej trong gần 1 năm qua
Ở thời điểm hiện tại, có lẽ sẽ chẳng có người dân Thái Lan quên được ngày 13/10/2016 – một trong những ngày đau buồn nhất trong lịch sử nước này. Không phải đây là ngày chiến tranh nổ ra, cũng chẳng hề có một cuộc bạo động hay khủng bố đẫm máu nào cả mà nỗi đau ấy còn lớn hơn rất nhiều, đó chính là vị vua vĩ đại của họ đã mãi mãi ra đi.
Đoạn clip ghi lại hình ảnh sự thương tiếc của người dân Thái Lan đi mất đi vị vua vĩ đại nhất. |
Quay trở lại một năm trước, vào một buổi chiều bình lặng, người dân Thái Lan bắt đầu xôn xao rằng Quốc vương của họ đã băng hà. Có rất nhiều người vẫn không hề tin vào lời xôn xao ấy cho đến khi Hoàng gia Thái Lan chính thức công bố việc nhà vua Bhumibol Adulyadej đã qua đời ở tuổi 88.
Tuy người dân Thái từ lâu đã biết về tình trạng sức khỏe nhà vua và cũng biết rồi ai cũng phải trải qua quy luật sinh lão bệnh tử của cuộc đời nhưng họ vẫn cảm thấy hết sức đau buồn. Cả xứ chùa vàng chìm trong màu đen cùng bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Những giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt của những người dân Thái hiền lành, tốt bụng. Đất nước vốn được mệnh danh là xứ sở nụ cười lại phải trải qua ngày 13/10 tồi tệ nhất với những khuôn mặt đượm buồn.
Tất cả các tụ điểm ăn chơi, quán bar phải đóng cửa, các hoạt động giải trí đều tạm dừng trong vòng 30 ngày đầu tiên sau tang lễ của nhà vua. Bên cạnh đó, Chính phủ Thái Lan cũng chính thức thông báo để tang Quốc vương Bhumibol Adulyadej trong vòng một năm và trong khoảng thời gian này, người dân trên khắp Thái Lan đều có quyền đến viếng nhà vua tại Hoàng cung Thái Lan.
Theo số liệu thống kê từ văn phòng Hoàng gia Thái Lan, vào ngày 5/10 vừa qua, đã có 110.889 người dân xếp hàng để được vào viếng vị vua vĩ đại của mình lần cuối cùng. Và trong vòng 337 ngày vừa qua, đã có tổng cộng 12.739.531 người dân Thái Lan đặt chân đến Hoàng cung Thái Lan để viếng nhà vua. Bất kể ngày mưa dầm hay nắng gắt, không gì có thể ngăn cản được trái tim luôn hướng về vị vua đáng kính của họ.









Dù thế nào đi chăng nữa, người dân Thái Lan vẫn sẽ luôn khắc ghi mọi công ơn của Quốc vương Bhumibol Adulyadej, Ngài sẽ mãi sống trong tâm trí của mỗi người dân Thái, là tấm gương sáng cho mọi thế hệ noi theo…
Theo Knocker (Thời Đại)








- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (17 phút trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (24 phút trước)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (42 phút trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (57 phút trước)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (1 giờ trước)
- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình (1 giờ trước)
- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (1 giờ trước)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (1 giờ trước)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (1 giờ trước)




