-
Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km
-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
Thế giới
03/01/2019 23:06Người phụ nữ bị gia đình, bạn bè tẩy chay vì hẹn hò sau 8 tuần mất chồng
Chồng cô, Tim Madeley, 50 tuổi, qua đời vào cuối năm 2015, sau 4 tháng chiến đấu với bệnh tật. 8 tuần sau đó, cô y tá 42 tuổi có cuộc hẹn hò đầu tiên với người mới.
Cuộc hẹn hò đó không đi đến đâu. Đến cuối năm 2016, Natalie, sống ở vùng Greater Manchester, gặp người chồng mới của cô bây giờ - Paul - và kết hôn vào tháng 5 năm ngoái.

Tuy nhiên, Natalie cho biết ngay từ ngày hẹn hò đầu tiên đó, cô đã đối mặt với vô vàn chỉ trích và đến giờ vẫn còn gặp phải. Cô khẳng định một số thành viên gia đình, nhất là bên nhà chồng cũ, bạn bè và đồng nghiệp đã xa lánh, kết tội cô.
Thậm chí, khi cô tham dự một lễ hội 2 năm sau cái chết của Tim, cô buộc phải hỏi xem mình có phải ngồi trên sofa bọc vải đen, vì nhiều người nói là còn quá sớm.
"Khi Tim mất, một số người bạn không gọi cho tôi vì họ không biết phải nói gì, vì thế họ không nói gì cả. Tôi đã sốc và rất cô đơn. Vì thế, tôi đã quyết định phải đi ra ngoài và hẹn gặp một người địa phương. Chuyện đó không đến đâu cả, nhưng mọi người đều nói tôi đã không tôn trọng chồng", cô kể.
"Tôi đã rất tôn trọng anh ấy, nhưng tôi biết anh ấy sẽ không bao giờ quay về nữa. Tôi không thể ngồi cô đơn trong nhà và khóc. Tôi đã ra ngoài để khuây khoả. Người ta thấy tôi trên đường, đều cố tránh, vì không biết nói gì. Tôi rất lẻ loi".
Giờ đây, khi đã có cuộc hôn nhân mới hạnh phúc, cô mới đủ can đảm để nói lên suy nghĩ của mình, về việc những người khác nên ngừng sự phán xét.
Theo Thuận An (VnExpress.net)








- Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km (07:28)
- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (39 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (43 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (43 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (46 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (49 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (1 giờ trước)