-
Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km
-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
Thế giới
22/03/2018 16:30'Nhà du hành thời gian' đưa thức ăn từ năm 2200 làm bằng chứng, khẳng định con người sống tới 200 tuổi
Trên Mirror mới đây đã đăng tải câu chuyện về một người đàn ông tự nhận mình là nhà du hành thời gian. Người đàn ông này còn hùng hồn đưa ra một miếng đồ ăn mà ông nói rằng nó là từ năm 2200. Thứ "thức ăn thần kỳ" này được cho là có thể cứu cả thế giới khỏi nạn đói.
Cũng như mọi lần, người đàn ông này xuất hiện mờ ảo và không rõ quốc gia. Mọi người gọi anh ta là W D Davis. Davis cũng khẳng định rằng, đến năm 2200, con người có thể chữa được bệnh ung thư và những chiếc ô tô bay có thể đưa con người vào không gian.

"Thứ thức ăn thần kỳ đó sẽ đủ cho con người cả tuần. Chính phủ sẽ cung cấp hàng tháng cho các bạn", Davis chia sẻ.
Tất nhiên, lý do mà người đàn ông này không lộ mặt lại như mọi khi: "Nếu tôi mà lộ mặt ra sẽ nguy hiểm đến tính mạng".
Một số điều mà Davis khẳng định về tương lai:
- Chúng ta có thể bay vào không gian với ô tô bay
- Sẽ không có bệnh dịch và không cần bác sĩ
- Bệnh ung thư có thể được điều trị
- Con người sẽ sống trên sao Hỏa để tránh chiến tranh và quá tải dân số
- Sẽ xuất hiện một số thành phố dưới nước
Ngoài ra, ông Davis cũng cho biết rằng mình hiện tại đã 103 tuổi. Vào thời điểm những năm 2200, con người sẽ sống được tới 200 tuổi. Nhiều người sẽ di chuyển tới sao Hỏa hay các hành tinh khác để tránh chiến tranh, quá tải dân số.
Người đàn ông này không nói lý do vì sao ông quay lại năm 2018 nhưng cũng cho biết "cỗ máy thời gian là thứ mà bạn chỉ cần bước vào và nó sẽ đưa bạn tới một chiều không gian khác".

Một số người sau khi nghe câu chuyện quay ra chỉ trích và cười nhạo người đàn ông này vì quá ảo tưởng. Tuy nhiên, một số khác chia sẻ rằng có thể họ có vấn đề chút về tâm lý và những điều họ tưởng tượng đều là viễn cảnh mà con người mong muốn cho trái đất.
"Mọi thứ đều có thể xảy ra như vậy, chúng ta không biết trước được tương lai sẽ như nào cả", một người nhận xét.
Theo Skye (Helino)








- Loạt xe bọc thép ấn tượng của Bộ Công an ra mắt công chúng (07:35)
- Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km (07:28)
- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (49 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (52 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (53 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (55 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (59 phút trước)




