-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
22/12/2023 13:48Nhân chứng kể lại khoảnh khắc 'nín thở' khi kẻ xả súng ở Séc đi qua
Tờ The Guardian dẫn lời Jakob Weizman, một sinh viên đào tạo sau đại học, kể rằng anh này đang tham gia kỳ thi tiếng Albania trong một lớp học tại trường Đại học Charles thì bất ngờ nghe thấy nhiều tiếng súng.
“Khi đó, chỉ có tôi và một vị giáo sư trong lớp học. Trong lúc làm bài thi, tôi nghe thấy những tiếng súng nổ và tiếng la hét. Ở thời khắc đó, tôi và vị giáo sư đều bất ngờ nên không biết phải làm thế nào. Rồi cảnh sát xuất hiện, và có thêm nhiều tiếng súng xen lẫn tiếng la hét”, Jakob kể.

Jakob sau đó đã khóa cửa phòng, và kéo bàn ghế cùng tất cả đồ đạc có trong lớp học để làm một ‘chiến lũy’ nhỏ tại cửa ra vào.
“Tôi nghĩ rằng kẻ xả súng khi đó đã tiến vào phân khoa đại học, và đứng từ ban công để xả súng vào những sinh viên có mặt ở khuôn viên trường”, Jakob kể thêm.
Chỉ vài phút sau khi Jakob và vị giáo sư gia cố cửa ra vào lớp học, cậu ta nghe thấy một ai đó cố mở cửa. “Kẻ thủ ác khi đó kiểm tra từng phòng học để tìm kiếm các sinh viên đang lẩn trốn. Chúng tôi vừa chèn cửa năm phút trước đó”.

“Tôi và giáo sư cố thủ trong căn phòng khoảng 1 tiếng đồng hồ, nhắn tin cho những người thân yêu và nhờ họ báo với cảnh sát rằng chúng tôi đang cố thủ trong phòng học 309A. Tôi cố gắng kể cho mọi người chuyện gì đang xảy ra, gọi điện cho mẹ và bạn gái. Nếu đây là sự kết thúc của cuộc đời, thì hãy cố gắng nói những gì có thể”, Jakob nói thêm.
Lực lượng cảnh sát Séc sau đó đã tìm đến phòng học 309A, và giải cứu Jakob và vị giáo sư. “Khi chúng tôi được hộ tống ra khỏi phân khoa, máu lênh láng khắp nơi. Tôi không nghĩ bản thân còn đủ can đảm để bước vào đó một lần nữa. Tôi từng sống ở Mỹ 15 năm, nhưng chưa từng đối mặt tình huống như vậy”.
Theo truyền thông Séc, một sinh viên 24 tuổi đã bắn chết cha mình và 14 người khác trong vụ xả súng tại trường Đại học Charles ở thành phố Praha hôm 21/12. Theo một số báo cáo ban đầu, kẻ thủ ác sau khi thực hiện vụ xả súng đã tự sát. Cho tới nay, danh tính kẻ thực hiện vụ việc chưa được tiết lộ.
Theo Tuấn Trần (VietNamNet)








- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (37 phút trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (40 phút trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (45 phút trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (53 phút trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (1 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (1 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (1 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (1 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (2 giờ trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (2 giờ trước)




