-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
11/09/2018 08:40Nhặt cốc múc nước sông uống, thiếu niên TQ bị xơ hóa phổi chết thảm

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), thiếu niên đến từ thành phố Thập Yến, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, khi đó ra sông chơi, lấy một cốc nhựa không rõ nguồn gốc để múc nước uống.
Thiếu niên này không biết rằng cốc nhựa đó được sử dụng để chứa một loại thuốc diệt cỏ kịch độc. Thiếu niên vừa trải qua sinh nhật 15 tuổi này bị ốm vài ngày sau đó, và phải nằm viện suốt một tháng cho đến khi qua đời.
Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định thiếu niên không xác định danh tính này đã uống phải một lượng nhỏ chất diệt cỏ paraquat. Thiếu niên nói mình đã ngừng uống ngay khi phát hiện nước có vị lạ, nhưng vẫn bị ốm.
Thiếu niên bị nôn mửa, tiêu chảy nhưng khi đó không hề biết mình bị nhiễm độc nặng. Tình trạng của thiếu niên này trở nên nặng hơn vào đêm ngày 15.8. Đến lúc này, gia đình mới đưa vào viện với tổn thương nặng nề ở gan, thận và phổi.
Người cha Guo Yanbing kể rằng, con mình chỉ nói uống nước từ một cốc rỗng, khi các bác sĩ xác định rằng thiếu niên bị nhiễm độc. “Trước đó, chúng tôi không hề biết thằng bé bị nhiễm độc như thế nào”, người cha nói.
Guo nói có cánh đồng gần con sông và ở thời điểm đó trong năm, các nông dân thường dùng thuốc diệt cỏ để bảo vệ mùa màng.
Cho đến ngày 6.9, lá phổi của thiếu niên bị xơ hóa hoàn toàn, cần phải cấy ghép mới có hi vọng sống, bác sĩ Zeng Huanchao.
Nhưng bệnh viện đã không tìm được người cấy ghép kịp thời, cũng như chi phí ghép phổi rất đắt đỏ. Gia đình sau đó đã chấp nhận ngừng chữa trị, đưa con mình về mai táng.
Theo Đăng Nguyễn (Dân Việt)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




