-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
05/11/2018 15:01Nỗi đau tột cùng của người đàn ông bị cưỡng hiếp hơn 100 lần

Theo Express, Amer Hussain, sống ở Anh cho biết, lần đầu tiên anh bị tấn công tình dục là bởi người chú tên là Ajaz Butt khi mới 6 tuổi. Người chú này đã đi từ Pakistan tới thăm nhà của Hussain ở Swansea, xứ Wales.
Cậu bé Hussain bị tấn công tình dục thường xuyên hơn khi được gửi đến trường nội trú ở Pakistan lúc 9 tuổi, nơi cậu bị cưỡng hiếp mỗi tối trong 6 tháng trước khi cậu trở về xứ Wales.

Hussain thậm chí bị tấn công tình dục tại một đám tang gia đình ở Bristol khi cậu bé lên 12 tuổi. Thủ phạm là người anh em họ xa của mẹ Hussain tên là Sajid Butt. Chia sẻ với Wales Online, Hussain, hiện 39 tuổi cho biết, anh đã đối mặt với "phản ứng dữ dội" của cộng đồng khi ông quyết định báo cảnh sát việc mình bị lạm dụng tình dục. Tuy nhiên, nhờ sự ủng hộ của gia đình, Hussain vẫn quyết tâm đòi lại công lý đến cùng.
"Khi tôi báo cảnh sát, tôi gặp phản ứng dữ dội. Mọi người muốn dàn xếp chuyện đó giữa những người lớn với nhau. Mọi người nói với tôi rằng, tôi nên tha thứ cho họ", anh Hussain nói.

Thậm chí, nạn nhân còn bị dọa giết vì báo cảnh sát. Theo Hussain, áp lực dư luận còn khiến anh cảm thấy khó chịu hơn là phải ra tòa để đòi lại công lý.
Hussain đã từ bỏ quyền được giấu tên và công khai tiết lộ về việc anh bị lạm dụng tình dục để hi vọng giúp đỡ những người khác vượt qua bi kịch tương tự.
"Câu chuyện của tôi là một trong những điều điên rồ nhất từ trước tới giờ nhưng tôi có thể giúp đỡ ai đó với những gì tôi đã trải qua. Khi một người bị lạm dụng tình dục, hãy tin tôi,cuộc sống của người đó đang rất đau đớn. Tôi mong có thể ngăn chuyện đó xảy ra với người khác bằng cách cởi mở và giúp mọi người nhận thức được bi kịch đó", anh Hussain cho biết.
Ajaz Butt, 55 tuổi, người chú đã lạm dụng tình dục Hussain đã bị kết án 9 năm tù giam vì 6 tội tấn công tình dục tại tòa án Swansea vào ngày 12.10.2018.
Bảy cáo buộc bao gồm cả cưỡng hiếp hiện vẫn nằm trong hồ sơ điều tra bổ sung.
Vào ngày 12.3 năm nay, Sajid Butt, 48 tuổi, gã anh họ đồi bại của Hussain cũng thừa nhận ba tội tấn công tình dục cũng như 1 số tội danh khác. Butt bị kết án 6 năm nhưng vì gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần, người này sẽ bị giam giữ trong bệnh viện như là 1 phần trong bản án.
Theo Phương Đăng (Dân Việt)








- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (36 phút trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (42 phút trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (48 phút trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (52 phút trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (1 giờ trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (1 giờ trước)
- Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM (1 giờ trước)




