-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
-
Dùng facebook của vợ đăng một thông báo, người đàn ông bị công an triệu tập lên trụ sở làm việc
-
Lời kể người trong cuộc vụ hai anh em bị đánh khi làm việc tốt ở Bắc Ninh
-
Chủ chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu bị phạt 17 năm tù, ca sĩ Quốc Kháng bị phạt 18 năm tù
-
Manh mối khiến đối tượng "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe ở Hà Nội bị phát giác
-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
Thế giới
11/10/2021 06:30Nữ sinh 15 tuổi bỏ nhà ra đi, lạc vào 'địa ngục' bởi lũ bạn xấu, bị hành hạ dã man đến chết, cuối đời thốt lên câu nói xót xa
"Tôi muốn được về nhà"
Đó là những lời cuối cùng của thiếu nữ 15 tuổi họ Yoon, học sinh lớp 10 tại thành phố Gimhae, tỉnh Gyeongsang Nam, Hàn Quốc, sau khi bỏ nhà ra đi rồi gặp phải những kẻ xấu, bị chúng hành hạ đến chết. Phải một thời gian sau khi qua đời, thi thể của Yoon mới được về đến với vòng tay của bố. Cái chết của nữ sinh trở thành một trong những vụ án ám ảnh nhất Hàn Quốc, đặc biệt nhiều hung thủ chỉ mới ở độ tuổi thiếu niên.
Những cuộc gặp gỡ định mệnh
Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 15/3/2014, Yoon đã bỏ nhà ra đi cùng với Kim (24 tuổi), một người bạn của Heo (24 tuổi). Cả hai đến Busan và sống trong một căn nhà nghỉ cho thuê. Tại đây, cả hai gặp được Heo cùng 2 người bạn của hắn là Yang (24 tuổi) và Jeong (15 tuổi). Trong thời gian đó, Kim đã thuyết phục Yoon dấn thân vào con đường làm gái mại dâm để kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt cho cả hai.
Ngày 29/3/2014, cả nhóm biết được rằng bố của Yoon đã báo cảnh sát về việc con gái mất tích nên đồng ý cho nữ sinh trở về nhà để trấn an bố. Chúng đã nhất trí rằng Yoon sẽ không kể với ai về việc làm của mình nhưng vì sợ bị "lật kèo" nên chỉ 1 ngày sau khi nữ sinh về nhà, 4 nghi phạm đã đến bắt cóc Yoon tại một nhà thờ và đưa cô đến nhà nghỉ ở Ulsan.
Những ngày cuối đời địa ngục
Tiếp sau đó, Yoon bị lôi đi hết nhà nghỉ này đến nhà nghỉ khác ở Ulsan và Daegu để làm gái mại dâm kiếm tiền. Ngày 4/4/2014, Yoon sử dụng chiếc máy tính ở một nhà nghỉ để vào Facebook cá nhân. Những kẻ ác đã tức giận khi phát hiện ra, cho rằng nữ sinh đã tiết lộ nơi ở của mình nên đã ra tay đánh đập cô một cách tàn bạo. Từ thời điểm đó trở đi, Yoon bị chúng bắt giam, chia ca canh giữ và lạm dụng cô.
Kim và đồng phạm của hắn còn gọi những nữ sinh có "máu mặt" khác đến để bắt nạt Yoon. Chúng tận hưởng cảnh tượng bạo lực giữa các cô gái và Yoon cứ thế bị đánh từ ngày này qua ngày khác. Kết quả là Yoon bị đánh nhừ tử, bị ép uống liên tục 2 chai rượu cùng với tô mì lạnh to đùng đến nỗi nôn thốc nôn tháo nhưng sau đó lại bị những kẻ ác bắt ăn lại bãi nôn của mình.
Sự hành hạ đối với Yoon ngày càng tăng dần theo thời gian. Có lần vì quá khát nước, nữ sinh đã đánh liều xin bọn chúng được uống một ngụm nước nhưng kết quả là bị đổ nước sôi vào tay. Chưa dừng lại ở đó, bọn chúng còn đổ nước sôi khắp cơ thể Yoon thêm một vài lần nữa.
Có lúc Yoon bị bắt đứng lên và ngồi xuống cả trăm lần, mỗi khi đòi về nhà, nữ sinh này sẽ bị đánh. Cứ thế những kẻ ác không ngừng đánh đập Yoon, ai thấm mệt sẽ lùi về phía sau để người khác thay thế hành hạ nạn nhân.
Vào khoảng 0h30 ngày 10/4/2014, Yoon gục chết ở băng ghế sau của chiếc ô tô tại bãi đậu xe của một nhà nghỉ ở Daegu, do mất nước và lên cơn đau tim. Sau đó, tổng cộng 7 kẻ ác đã tập hợp lại để lên kế hoạch phi tang xác chết của nữ sinh tại một vườn cây ăn quả ở Gyeongnam, thành phố Changwon.
Tại đó, 3 kẻ ác đã tưới xăng lên mặt Yoon và châm lửa đốt để không ai nhận ra nhân dạng của cô. 3 ngày sau, vì sợ mọi chuyện bị phát giác nên bọn chúng tìm đến vườn cây ăn quả, 3 nam thanh niên đã tìm gặp 2 đồng phạm nữ khác đổ bê tông lên thi thể của Yoon rồi đem lên chôn ở một ngọn đồi, lấp đầy bởi đất đá.

Nỗi đau của ông bố đơn thân
Khi tội ác được phơi bày ra ánh sáng, người đau khổ nhất chính là bố của Yoon.
"Tôi không thể quên được ngày con gái về nhà. Nó đã rất hoảng sợ, khóc lóc và nói rằng bị bắt đi bán dâm, bị hành hạ và chỉ cho ăn 1 bữa mỗi ngày. Con bé lo sợ bọn chúng sẽ tìm đến đưa con bé đi" - bố Yoon kể lại.
Được biết, Yoon chào đời khi bố đã lớn tuổi, ông luôn canh cánh trong lòng nỗi lo không yêu thương con gái đủ nhiều. Ông Yoon phải thường xuyên ra ngoài làm việc để kiếm tiền lo cho cả gia đình nên không thể dành nhiều thời gian ở bên con. Sau khi chia tay người vợ nghiện rượu, 2 bố con ông Yoon chuyển đến Gimhae sinh sống nhưng con gái ông gặp khó khăn trong quá trình hòa nhập với môi trường mới. Mỗi khi nhìn thấy Yoon bị bạn bè xa lánh, bắt nạt, ông lại cảm thấy vô cùng đau lòng.
"Gần đây, con gái tôi chăm chỉ đi nhà thờ. Nó rất hào hứng đi học trở lại nhưng giờ đây, con bé đã không còn cơ hội được mặc đồng phục đến trường nữa rồi" - ông Yoon cố nén những giọt nước mắt chia sẻ.
Lần nào đến thăm mộ phần con gái, ông Yoon cũng không kiềm được xúc động khi nghĩ đến những gì đứa trẻ của mình phải trải qua. Ở phiên tòa xét xử, mỗi khi nghe thấy bị cáo nói 2 từ "hối hận", ông đều cảm thấy sôi máu.
"Chúng phải bị trừng trị thích đáng và tôi mong những đứa trẻ khác sẽ không bao giờ phải có kết cục như con gái tôi" - ông Yoon nói.
Cuối cùng, 2 trong số 7 kẻ ác nhận về mức án chung thân, 1 kẻ bị kết án 35 tù giam còn 4 bị cáo 15 tuổi còn lại đều bị xử ngồi tù từ 8-10 năm cho những hành vi tội ác mà chúng đã gây ra.
Theo Thái Anh (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Gió Ngang Khoảng Trời Xanh xuất hiện nhân vật hãm nhất (16:01)
- Bức ảnh chụp 2 chỉ vàng gây tranh cãi dữ dội (16:00)
- Có khoảng 800 triệu đồng, mua xe điện hay xe xăng thời điểm này? (17 phút trước)
- Mẫu iPhone 17 được ví như "chú vịt xấu xí" nhưng đáng xuống tiền nhất lúc này: Tiết kiệm được cả 10 triệu (20 phút trước)
- Án tử chờ đợi kẻ ám sát Charlie Kirk, FBI công bố thêm video hiện trường (24 phút trước)
- Antony đổi đời khi rời MU (27 phút trước)
- Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân (30 phút trước)
- Đỗ Phương Oanh chia sẻ khoảnh khắc ngày đầu đi học của cặp song sinh: "Khi đi hoành tráng, khi về mắt sưng" (34 phút trước)
- Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam (38 phút trước)
- Podcast: Vì sao bác sĩ nội trú giỏi? (51 phút trước)




