-
Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km
-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
Thế giới
30/09/2017 20:45Nữ sinh Mỹ tố bị cảnh sát chặn xe, còng tay, hãm hiếp ở chỗ vắng
Sau khi bị phát hiện có thuốc cấm trên xe, 2 cảnh sát đưa nữ sinh 18 tuổi tới một địa điểm hoang vắng rồi hãm hiếp.
![]() |
Anna Chambers, nữ sinh Mỹ ở tuổi 18, vừa đăng tải một bài viết đáng chú ý kèm ảnh trên trang Facebook cá nhân. Trong bài viết này, Anna tố cáo hai nhân viên thuộc lực lượng cảnh sát New York đã có hành vi ép buộc quan hệ tình dục.
Anna viết: “Hãy chia sẻ bài viết này. Đây chính là tôi. Công lý cần được thực thi”. Bức ảnh mà Anna sử dụng trên Facebook cá nhân được cô khẳng định chính là mình. Anna viết: “Tôi thề rằng sẽ không bao giờ muốn gặp những tên khốn đó nữa. Thử tưởng tượng nếu có ai làm điều tồi tệ này với con gái bạn đi”, Anna viết.
Cô gái trẻ nói rằng mình đã bị hãm hiếp tại bãi đỗ xe Chipotle hôm 15.9 trong tình trạng bị còng tay. Hai cảnh sát Richard Hall và Eddie Martins là những người bị nêu tên trong bài đăng. Hiện tại, cảnh sát New York đang điều tra vụ việc hết sức nghiêm trọng này.
Luật sư của Anna là Michael David trả lời tờ The Post: “Tôi cảm thấy sốc vì 2 cảnh sát nói rằng hành vi này là được sự đồng thuận của Anna. Sau tất cả những gì họ gây ra, giờ họ lại nói dối trắng trợn”.
David nói rằng ông chỉ muốn mọi người hiểu, đây chỉ là lời nói dối tệ hại. “Thân chủ của tôi đã bị hãm hiếp dã man khi bị còng tay”, David nhấn mạnh. Anna cho biết cô đang lái xe cùng hai người bạn tại công viên Calvert Vaux thì bị dừng xe. Cảnh sát mặc thường phục và yêu cầu chiếc xe tấp vào lề.
Sau khi kiểm tra xe, cảnh sát tìm thấy một số viên thuốc hiệu Prozac và Klonopin ví của Anna. Hai cảnh sát nói rằng Anna không được phép sử dụng loại thuốc này vì đây là chất cấm. Hai nam thanh niên được thả đi còn Anna bị đưa về đồn. Tuy nhiên, nửa giờ sau, khi hai nam thanh niên tới đồn được cho là giam giữ Anna, bạn của họ không hề ở đó.
“Một lúc sau, Anna quay lại và ôm tôi. Cô ấy hét lên rằng đã bị hãm hiếp”, một thanh niên giấu tên nói. “Tôi không thể tin nổi những gì đã xảy ra”. Hai người bạn đưa Anna về nhà, rồi đưa tới viện Montefiore. Tại đây, bác sĩ đã gọi cảnh sát và luật sư của Anna tới.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra. Phóng viên tờ NY Post đã liên lạc với 2 cảnh sát bị tình nghi nhưng họ từ chối trả lời.
Theo Quang Minh (Dân Việt)








- Loạt xe bọc thép ấn tượng của Bộ Công an ra mắt công chúng (07:35)
- Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km (07:28)
- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (50 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (54 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (54 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (57 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (1 giờ trước)




