-
Bé gái 15 tuổi bất ngờ mắc loại ung thư sinh dục hiếm gặp
-
Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km
-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
Thế giới
09/02/2022 16:17Nữ trợ giảng bị bắt vì quan hệ tình dục với nam sinh 14 tuổi, lật tẩy chiêu trò để qua mặt cha mẹ nạn nhân

Hannah Harris, 23 tuổi, quan hệ tình dục với nam sinh 14 tuổi trong xe hơi tại bãi đỗ xe của một siêu thị ở Hertfordshire (Anh), sau khi liên lạc với cha mẹ nạn nhân bằng tên giả Olivia.
Harris nói với cha mẹ nạn nhân rằng cô ta sống tại Hertfordshire, là mẹ của Kayla, bạn gái của nạn nhân. Thực chất, Harris không có con, người tên là Kayla này không tồn tại.
Tòa án địa phương hôm 08/02 kết tội Harris với tội danh quan hệ tình dục với trẻ em. Cô không bị kết tội ở ba tội danh khác liên quan tới vụ án.
Harris bị phát giác vào tháng 01/2020, khi anh trai của nạn nhân nhận ra những điểm bất thường. Nạn nhân sau đó thừa nhận với anh trai rằng "Olivia" và "Kayla" đều không có thật.
"Khi cha mẹ nạn nhân biết chuyện, họ đã nhận ra họ vô tình tạo điều kiện cho mối quan hệ. Họ bị nạn nhân nói dối rằng cậu bé đang hẹn hò với một người bằng tuổi," công tố viên Wiltshire nói trước tòa.
"Do là trợ giảng tại trường của nạn nhân, bị cáo biết nạn nhân bao nhiêu tuổi. Hành vi nhi vậy là phạm tội hình sự, dù nạn nhân có tin rằng bản thân đồng ý hay không," công tố viên nói thêm.
Theo thông tin báo chí Anh, Harris được tuyển dụng vào bộ phận kỹ thuật của trường hồi năm 2018, sau đó được chuyển làm trợ giảng từ năm 2019.
Trả lời thẩm vấn của cơ quan điều tra, Harris khai nhận lần đầu liên lạc với nạn nhân khi cậu bé gửi tin nhắn trên mạng xã hội Instagram cho cô ta. Cô đã trả lời và tiếp tục trò chuyện cho tới khi đồng ý gặp nạn nhân sau giờ học.
Tại phiên tòa xét xử, thẩm phán Caroline Wigin chấp nhận cho Harris tại ngoại cho tới khi bị kết án vào ngày 09/03. Tuy vậy, cô phải tuân thủ giới nghiêm từ 7 giờ tối tới 7 giờ sáng, đồng thời cũng sẽ bị ghi tên vào danh sách tội phạm tình dục.
Hà An (Nguoiduatin.vn)








- Bé gái 15 tuổi bất ngờ mắc loại ung thư sinh dục hiếm gặp (07:46)
- Loạt xe bọc thép ấn tượng của Bộ Công an ra mắt công chúng (07:35)
- Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km (07:28)
- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (51 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (55 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (55 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (58 phút trước)




