-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
-
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình
-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
-
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
Thế giới
06/12/2021 11:16Siết cổ vợ đến chết rồi giết hai con bằng búa, giáo sư để lại 10 trang thư xong bỏ trốn

Vào khoảng 17h30 chiều thứ 6 (giờ địa phương) vừa qua, giáo sư Sushil Singh, người đứng đầu bộ môn khoa học pháp y một trường cao đẳng y tế tư nhân tại Ấn Độ có gửi một tin nhắn WhatsApp cho anh trai nói rằng mình vừa giết vợ và hai con của mình.
Ngay khi nhận được tin báo, cảnh sát cùng đội pháp y đã đến hiện trường bắt đầu điều tra. Thi thể của 3 nạn nhân gồm Chandraprabha vợ nận nhân (50 tuổi), con trai Shikhar Singh (21 tuổi) và con gái Khushi Singh (16 tuổi) nằm ở 3 phòng khác nhau.
Trong quá trình khám xét, cảnh sát thu được một quyển nhật ký tại nơi xảy ra vụ án mạng cùng với một bức thư dài 10 trang của bị cáo nói về nguyên nhân của vụ thảm sát.
Trong thư Singh viết, hắn đã bóp cổ vợ mình cho đến chết, sau đó giết con trai và con gái mình bằng búa, nguyên nhân được cho là căn bệnh trầm cảm hắn mắc phải trong thời gian dài vừa qua.
Anh trai của người giáo sư, Sunil cho biết trước đó 6 tháng em trai cũng mình cũng đã cố gắng sát hại người chị dâu của mình. "Anh ấy thường nói rằng có lẽ tôi nên giết cô ấy", người anh nói với báo chí và cảnh sát.
Một nguồn tin thân cận cho biết, do mắc chứng trầm cảm, vị giáo sư người Ấn Độ đang phải điều trị. "Anh ấy thường khó chịu bất cứ khi nào, hoặc bất cứ vấn đề gì liên quan đến biến chủng của Covid-19. Thậm chí người này còn lo lắng sau sự ra đời của Omicron, một biến thể khác kinh khủng hơn có thể sẽ tiếp tục xuất hiện.", nguồn tin cho biết.
Cảnh sát điều tra, đội pháp y vẫn tiếp tục điều tra để tìm ra nguyên nhân của vụ án, được biết Sushil Singh vẫn đang bỏ trốn, cảnh sát đã cử 3 đội điều tra tiếp tục truy vết hung thủ.
QT (Nguoiduatin.vn)








- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (17:54)
- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình (17:50)
- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (17:37)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (17:33)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (17:30)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (17:20)
- Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn (17:12)
- Bên trong nhà tù giam giữ ông Thaksin (1 giờ trước)
- FBI thả hai nghi phạm trong vụ ám sát đồng minh ông Trump (1 giờ trước)
- Nữ sinh Đường Lên Đỉnh Olympia bất ngờ viral nhờ nhan sắc như "thần tiên tỷ tỷ" nhưng chỉ 5 phút sau sự thật được vén màn! (1 giờ trước)




