-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
-
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
-
Mẹ Jack lên tiếng, liệt kê rõ 6 chi tiết đáp trả Thiên An
-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
Thế giới
05/11/2016 19:32Thêm thị trưởng Philippines dính đến ma túy bị bắn chết
Dẫn nguồn tin từ cảnh sát Philippines cho biết, ông Rolando Espinosa, thị trưởng thị trấn Albuera trên đảo Leyte, đã bị bắn chết trong nhà giam sau khi ông này nổ súng vào các sĩ quan cảnh sát lúc 4h sáng 5/11 (theo giờ địa phương). Vụ việc xảy ra khi các sĩ quan cảnh sát đang truy lùng đối tượng sở hữu súng trái phép trong tù.
“Ông ta bắn vào nhóm cảnh sát. Họ bắn trả và ông ta thiệt mạng”, Leo Laraga, đội trưởng đội thanh tra thuộc lực lượng cảnh sát khu vực cho hay.
Một tù nhân khác bị buộc tội buôn lậu ma tuý cũng bị bắn chết trong cuộc đấu súng.
Cảnh sát quốc gia Philippines nói rằng họ đang điều tra mọi thông tin liên quan đến cái chết của Thị trưởng Espinosa, cũng như khả năng câu kết giữa lính gác và tù nhân trong việc đưa súng cũng như ma tuý vào phòng giam.
![]() |
Thị trưởng Rolando Espinosa tại sở cảnh sát. Ảnh: ABS News |
Ông Ronald dela Rosa, tư lệnh cảnh sát quốc gia, trước đó thông báo rằng ông Espinosa nằm trong danh sách các quan chức bảo kê cho hoạt động buôn bán ma tuý tại Philippines. Con trai ông này, Kerwin, cũng từng là đối tượng kiểm soát hoạt động buôn bán ma túy ở khu vực Albuera.
Kerwin bị bắt ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tháng trước và chuẩn bị được dẫn độ về Philippines để chịu án.
Hồi tháng 8, Tổng thống Rodrigo Duterte công bố danh sách các quan chức, cảnh sát, thẩm phán có dính líu đến hoạt động buôn bán ma túy trái phép tại Philippines và yêu cầu những người này nhanh chóng ra đầu thú nếu không muốn bị bắn chết.
Thị trưởng Espinosa và con trai có tên trong “danh sách tử thần” này. Espinosa sau đó đã ra đầu thú cảnh sát và mới bị bắt hồi tháng trước.
Đây là thị trưởng thứ hai ở Philippines bị bắn chết trong chiến dịch truy quét tội phạm ma tuý của Tổng thống Duterte trong hơn một tuần qua. Trước đó, ông Samsudin Dimaukom, thị trưởng thị trấn miền nam Saudi Ampatuan, cùng 9 vệ sĩ riêng đã bị cảnh sát bắn hạ ngày 28/10.
Kể từ khi lên nhậm chức hồi cuối tháng 6, Tổng thống Duterte đã phát động chiến dịch chống ma túy trên cả nước và cam kết sẽ theo đuổi chiến dịch này đến cùng. Hơn 4.000 người thiệt mạng trong chiến dịch này.
Theo An An (Zing.vn)








- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (17:37)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (17:33)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (17:30)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (17:20)
- Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn (17:12)
- Bên trong nhà tù giam giữ ông Thaksin (1 giờ trước)
- FBI thả hai nghi phạm trong vụ ám sát đồng minh ông Trump (1 giờ trước)
- Nữ sinh Đường Lên Đỉnh Olympia bất ngờ viral nhờ nhan sắc như "thần tiên tỷ tỷ" nhưng chỉ 5 phút sau sự thật được vén màn! (1 giờ trước)
- Điều Apple không nói khi ra mắt iPhone 17 (1 giờ trước)
- Cụ bà U80 sống đơn thân ‘sốc’ với hóa đơn điện hơn 12 triệu đồng vào tháng 8/2025 (1 giờ trước)




