-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
Thế giới
07/10/2022 16:10Thông tin mới về vụ xả súng kinh hãi ở nhà trẻ Thái Lan
Cũng theo ông Kittiprapas, một ủy viên đại diện Quốc vương sẽ đến tỉnh Nong Bua Lam Phu để theo dõi tình hình. "Quốc vương sẽ giúp đỡ gia đình của những người đã khuất và bị thương" - cảnh sát trưởng cho biết thêm.
37 người, bao gồm 24 trẻ em, thiệt mạng sau khi một cựu cảnh sát nổ súng tại một nhà trẻ ở huyện Na Klang, tỉnh Nong Bua Lamphu – Đông Bắc Thái Lan, vào ngày 6-10. Ngoài ra có 10 người bị thương.
Theo báo Bangkok Post, nghi phạm được xác định là một cựu cảnh sát tên Panya Khamrab, 34 tuổi, mang theo cả súng và dao vào thời điểm xả súng. Nghi phạm tiến vào nhà trẻ và nổ súng vào những người bên trong.
Nghi phạm đã bị sa thải khỏi lực lượng cảnh sát vào tháng 6 năm nay do sử dụng ma túy và dự kiến ra tòa vào ngày 7-10. Sau khi xả súng, nghi phạm giết vợ và con trai 3 tuổi rồi tự sát trong tình trạng bị cảnh sát bao vây.

Vụ xả súng xảy ra vào lúc 12 giờ 10 phút (giờ địa phương). Động cơ gây án hiện vẫn chưa rõ. Cảnh sát cho biết vũ khí gây án là dao và một khẩu súng lục 9 mm được mua hợp pháp.
"Sau khi ra tay tại nhà trẻ, hắn ra ngoài và giết bất cứ ai mà hắn gặp trên đường đi bằng súng hoặc dao cho đến khi hắn đến nhà. Chúng tôi bao vây nhà hắn nhưng sau đó phát hiện hắn đã tự sát" – cảnh sát trưởng Kittiprapas cho biết.
Người phát ngôn cảnh sát Paisal Luesomboon mới đây tiết lộ với đài ThaiPBS rằng nghi phạm đến nhà trẻ để đón con sau phiên tòa hôm 6-10. Không thấy con mình tại nhà trẻ, y bắt đầu xả súng.
Trong khi đó, Phó cảnh sát trưởng quốc gia Torsak Sukwimol kể rằng mẹ nghi phạm nói hắn tới tòa trình diện sáng 6-10, khi ra về thì tỏ ra bực bội và xài ma túy rồi trở nên hoang tưởng. Sau đó, hắn chộp lấy súng và đi đến nhà trẻ - theo lời người mẹ.

"Đó là một cảnh tượng mà không ai muốn nhìn thấy. Ngay khi bước vào, tôi đã cảm thấy rất kinh hãi" – ông Piyalak Kingkaew, người dẫn đầu đội cứu hộ đến hiện trường đầu tiên, chia sẻ với Reuters.
"Chúng tôi từng đến nhiều hiện trường thảm sát. Nhưng đây là vụ khủng khiếp nhất vì nạn nhân là trẻ em" – vị này cho biết thêm.
Theo Cao Lực (Nld.com.vn)








- “Amip ăn não” lan rộng tại một bang ở Ấn Độ, tỷ lệ tử vong lên đến 97% (19:22)
- Cục trưởng CSGT: Phân làn trên cao tốc được ủng hộ, trị bệnh "rùa bò" của ô tô tải (33 phút trước)
- Tử hình Lê Minh Nhựt, sinh năm 1992 (44 phút trước)
- Một học sinh lớp 7 bị đâm nguy kịch trong sân trường (55 phút trước)
- Đợi cả năm mới được xem phim Trung Quốc hay kịch trần: Nam chính là đỉnh cao của sự tuyệt vời, phá kỷ lục 2025 nhanh như chớp (55 phút trước)
- 3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất! (1 giờ trước)
- Bỏ nhà đi vì bị ông nội mắng, 26 năm sau, con trai ôm cha khóc tức tưởi (1 giờ trước)
- Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện? (2 giờ trước)
- Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy (2 giờ trước)
- Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công (2 giờ trước)




