-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
Thế giới
22/01/2016 15:43Tiết lộ những món đồ Tổng thống Obama luôn mang theo bên người
Tổng thống Obama luôn mang bên mình những đồ vật nhỏ bé nhưng nhiều ý nghĩa với mình. Chúng như là sự may mắn và nhắc nhở ông mỗi khi làm việc.
![]() |
Một biểu tượng thập giá. |
Khi đó, ngay lập tức, ông đã lôi từ túi quần bên phải một loạt món đồ nhỏ xinh gồm: chuỗi tràng hạt có cây thánh giá mà Giáo hoàng Francis tặng, một tượng Phật nhỏ, một con chip chơi bài bằng kim loại hình tròn, một tượng Thần khỉ Hanuman. Những món đồ này có thể giúp ông lấy lại tinh thần làm việc trong một ngày tồi tệ, ông Obama cho biết.
Cây thánh giá mà ông được đích thân Giáo Hoàng Francis gửi tặng.
Ông Obama nói, đó là một số món đồ lưu niệm mà mọi người tặng ông kể từ khi ông bắt đầu nhiệm sở. Ông chia sẻ thêm: “Tôi đã nhận được rất nhiều quà lưu niệm nhưng tôi chỉ chọn một vài món đồ. Tôi luôn mang những vật này bên mình. Không phải vì tôi mê tín, nhưng là để nhắc nhở tôi về những người mà tôi đã gặp trên suốt chặng đường đời và những câu chuyện mà họ kể với tôi”.
Ông chủ Nhà Trắng chỉ chuỗi vòng do Giáo hoàng tặng và nói ông luôn mang theo mình chuỗi vòng không phải vì ông ngưỡng mộ Giáo hoàng Francis mà còn bởi nó giúp ông “nghĩ tới hòa bình và thúc đẩy sự hiểu biết và các hành vi đạo đức”.
![]() |
Miếng chip may mắn. |
Còn con chip chơi bài là món quà may mắn của một người đàn ông mà Tổng thống đã gặp tại bang Iowa năm 2007 trong chiến dịch tranh cử đầu tiên của ông.
Nguồn tin từ NewYork Times ghi chép lại lời chia sẻ của Obama: "Miếng chip may mắn này tôi nhận được từ tay lái mô-tô có vẻ ngoài khá ngầu. Anh ta có ria mép dày, đầu hói và rất nhiều hình xăm."
Bức tượng thần khỉ Hanuman ông nhận được ở Ethiopia.
Ông Obama cũng chia sẻ: "Nếu tôi cảm thấy mệt mỏi hay nản lòng, tôi sẽ cho tay vào túi, lấy những đồ vật nhỏ này ra và nói "đây là những thứ giúp mình có thể vượt qua, bởi những người đã cho mình đồ vật này họ tin tưởng rằng mình có thể giải quyết những công việc có ảnh hưởng trực tiếp tới họ. Vì vậy, tôi lại tiếp tục làm việc".
Theo Trà Mi (phunutoday.vn/Khỏe & Đẹp)








- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (33 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (36 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (37 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (40 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (43 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (55 phút trước)
- Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự? (57 phút trước)