-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
-
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình
-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
Thế giới
19/08/2022 14:39Tỷ phú giàu bậc nhất Trung Quốc lĩnh án 13 năm tù
Tòa án chung thẩm Thượng Hải kết luận rằng ông Tiêu và tập đoàn Tomorrow “vi phạm nghiêm trọng trật tự quản lý tài chính” và “gây hại cho an ninh tài chính của nhà nước”.

Cách đây 5 năm, tỷ phú này đột nhiên biến mất khỏi một khách sạn ở Hong Kong (Trung Quốc), sau đó xuất hiện tại phiên tòa ở Trung Quốc đại lục. Ông được nói là có quan hệ thân thiết với một số gia đình chính trị quyền lực của Trung Quốc.
Ông Tiêu – một trong những người giàu nhất Trung Quốc – lãnh đạo tập đoàn Tomorrow, nắm giữ cổ phần trong nhiều ngân hàng, hãng bảo hiểm và bất động sản.
Theo Hurun - báo cáo xếp hạng mức độ giàu có ở Trung Quốc – ông Tiêu có tài sản ròng khoảng 6 tỷ USD, xếp thứ 32 trong danh sách giàu nhất Trung Quốc năm 2016.
Doanh nhân mang quốc tịch Canada này sinh ra ở Trung Quốc, trở thành một trong số ít tài phiệt Trung Quốc chuyển sang đặc khu Hong Kong (Trung Quốc).
Sự biến mất của tỷ phú này đã gây ra một cơn chấn động cho cộng đồng doanh nhân Hong Kong (Trung Quốc).
Vụ của ông Tiêu được so sánh với Lee Bo, một người bán sách ở Hong Kong (Trung Quốc) nhưng mang quốc tịch Anh. Lee Bo biến mất khỏi Hong Kong (Trung Quốc) năm 2015 rồi sau đó bị xét xử ở đại lục. Năm người bán sách biến mất khỏi Hong Kong (Trung Quốc) trong năm đó đều liên quan đến nhà xuất bản Mighty Current và hiệu sách Causeway Bay, nơi bán những cuốn sách viết chuyện đồn đại về giới tinh hoa ở Bắc Kinh.
Theo Bình Giang (Tiền Phong)








- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (18:46)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (18:39)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (18:21)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (18:06)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (1 giờ trước)
- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình (1 giờ trước)
- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (1 giờ trước)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (1 giờ trước)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (1 giờ trước)




