-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
19/05/2016 14:03Vợ bị trục xuất vì xem điện thoại của chồng
Nhà chức trách Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) phạt tiền và trục xuất một phụ nữ ngoại quốc do cô này tự ý kiểm tra điện thoại của bạn đời.
Gulf News cho biết, người chồng viết đơn kiện vợ do hành vi của cô trái với luật chống tội phạm mạng và luật về quyền riêng tư cá nhân của UAE.
![]() |
Xem trộm điện thoại của người khác là hành vi trái luật ở Các tiểu vương quốc Arab thống nhất. Ảnh: PA. |
Eman Sabt, luật sư của người vợ, xác nhận cô đã xem điện thoại của chồng mà không xin phép. Sau đó cô gửi ảnh trong điện thoại của chồng sang điện thoại của mình.
Theo vị luật sư, cả hai vợ chồng đều trong độ tuổi từ 30 tới 39, nhưng không công bố danh tính và các thông tin khác về thân chủ.
Cảnh sát yêu cầu người vợ nộp khoản tiền phạt 150.000 dirham (41.000 USD) rồi trục xuất cô.
UAE là quốc gia có khá nhiều luật hà khắc đối với những hành vi liên quan tới quan hệ giữa nam và nữ. Chẳng hạn, theo luật pháp UAE, mang thai ngoài giá thú là tội danh xứng đáng nhận án tù. Sau khi sinh con, người mẹ sẽ không thể làm giấy khai sinh, phải trao con cho trại trẻ mồ côi và bị trục xuất.
Hồi cuối tháng 3, ông Phạm Bình Đàm, Đại sứ Việt Nam tại UAE, đã chia sẻ trên Facebook câu chuyện một cô gái Việt mang thai ngoài giá thú đã được ông giúp đỡ tránh án tù.
Câu chuyện của My (đã thay đổi tên) đẫm nước mắt. Công việc của cô khó khăn, thăng trầm. Người yêu nước ngoài lặng lẽ biến mất khi biết cô mang thai. Cùng lúc ấy công việc gặp trắc trở, visa bị hủy nên cô thành người cư trú bất hợp pháp. Để về nước, My phải nộp khoản tiền rất lớn ngoài khả năng của cô và gia đình.
My từng có ý định tới việc tìm tòa nhà cao tầng nào đó để nhảy xuống vì quá bế tắc. Tuy nhiên, khi nghĩ đến đứa con trong bụng, cô lại từ bỏ ý định trên. Theo lời khuyên của chủ lao động cũ, My đã đến cầu cứu Đại sứ quán Việt Nam tại UAE.
Nhờ nỗ lực của họ, cô chỉ phải vào tù tượng trưng một đêm rồi về nước.
Theo Quân Vũ (VnExpress.net)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




