-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
20/11/2018 14:05Vụ cướp tiệm trang sức táo tợn như phim hành động
Theo báo Daily Mail, nhà chức trách Anh đang tiến hành xét xử vụ án với 4 bị cáo là Miguel St Martin, 21 tuổi, Harry Doyle, 18 tuổi, Reece Salmon, 22 tuổi và Alfie Warry, 21 tuổi. Tất cả các bị cáo đều bị buộc tội tấn công, cướp phá tại tiệm trang sức Boodles và cửa hàng Yves Saint Laurent ở khu Mayfair hồi tháng 3 năm nay.
Nhà chức trách Anh đã cho công bố đoạn video bằng chứng chống lại Martin, Doyle, Salmon và Warry. Những tên này cùng các tòng phạm đã dùng xe máy và một chiếc xe hơi Land Rover ăn trộm để thực hiện vụ cướp tại cửa hàng Boodles hôm 26/3. Khi gây án, chúng mang theo nhiều hung khí như kiếm Samurai, búa tạ và rìu.
Trong video, toán cướp có vũ trang đã đâm xe vào cửa tiệm trang sức, cố dùng búa tạ và rìu để phá cửa vào bên trong. Khi vận động viên thể hình Petar Dimov, người làm việc ở phía đối diện cửa hàng Boodles, phát hiện những kẻ khả nghi và băng qua đường can thiệp, anh đã bị bọn cướp chém trọng thương ở các đầu gối và đâm vào lưng. Kết cục là, anh Dimov phải bị tật đi cà nhắc suốt đời và đang phải vật lộn chống chọi với chứng nhiễm trùng phổi.
Do chuông báo động reo, nên âm mưu cướp cửa hàng Boodles của chúng thất bại.
Các nhà điều tra xác định, Martin là kẻ chủ mưu vụ cướp. Một ngày sau, hắn dàn xếp cho các thành viên trong nhóm thực hiện vụ cướp khác ở cửa hàng của Yves Saint Laurent nằm cuối khu Mayfair. Lần này, chúng thành công và cướp được các túi xách có trị giá tổng cộng hơn 85.000 Bảng (tương đương hơn 2,54 tỉ đồng).

Tuy nhiên, do chủ quan, các tên cướp đã vứt bỏ lại quần áo của chúng và làm rơi một chiếc điện thoại Nokia có lưu số của vài thành viên trong nhóm tại hiện trường. Đây là các manh mối quan trọng giúp cảnh sát tóm cổ chúng.
Ngoài 4 tên đang phải hầu tòa, nhà chức trách đang tiếp tục truy nã và đưa những thành viên còn lại trong băng của Martin ra đối diện với công lý.
Theo Tuấn Anh (VietNamNet)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




