-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
Thế giới
14/04/2019 06:29Vừa đùa về cái chết, diễn viên hài chết ngồi ngay trên sân khấu
Báo The Straits Times hôm 13-4 cho biết vụ việc xảy ra cách đây 2 ngày. Nạn nhân là diễn viên hài người Anh, ông Paul Barbieri (nghệ danh Cognito), 60 tuổi.
Khi diễn viên hài này đang biểu diễn tại quán bar The Atic ở thị trấn Bicester – Anh hôm 11-4 thì xảy ra sự cố đau lòng.
Người dẫn chương trình Andrew Bird nói với đài BBC rằng ông Cognito đã cảm thấy không khỏe trước khi lên sân khấu nhưng vẫn khăng khăng đòi biểu diễn.

Theo ông Bird, diễn viên hài 60 tuổi, nói đùa trên sân khấu rằng: "Hãy tưởng tượng nếu tôi chết trước mặt mọi người ở đây".
Sau đó, ông Cognito ngồi xuống một chiếc ghế đẩu rồi thở mạnh và đột nhiên im lặng trong vòng 5 phút.
Khán giả nghĩ đó là một trò đùa nên họ tiếp tục chờ đợi và cười mà không nhận ra có điều bất ổn. Khi ông Bird bước lên sân khấu và chạm vào cánh tay của ông Cognito, nạn nhân cũng không phản ứng.
Hai y tá có mặt tại chương trình cùng một nhân viên cảnh sát vội chạy tới để làm hô hấp nhân tạo cho ông Cognito, đồng thời gọi xe cứu thương. Tuy nhiên, nạn nhân được tuyên bố đã tử vong ngay tại hiện trường.
Khán giả John Ostojak kể lại với đài BBC: "Chỉ 10 phút trước khi ngồi xuống, ông ấy đã nói đùa về việc bị đột quỵ. Ông ấy nói ‘Hãy tưởng tượng mình bị đột quỵ và thức dậy nói được tiếng Wales’. Chúng tôi ngồi đó, nhìn và cười với ông ấy suốt 5 phút. Thật là một cảm giác ớn lạnh".
Các diễn viên hài Jimmy Carr và Jack Whitehall đã bày tỏ lời chia buồn về cái chết của đồng nghiệp trên mạng xã hội Twitter. Trong khi Carr mô tả ông Cognito là một người tốt, Whitehall nói rằng ông Cognito lúc nào cũng thể hiện sự vui vẻ và hài hước của mình.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)








- “Amip ăn não” lan rộng tại một bang ở Ấn Độ, tỷ lệ tử vong lên đến 97% (19:22)
- Cục trưởng CSGT: Phân làn trên cao tốc được ủng hộ, trị bệnh "rùa bò" của ô tô tải (32 phút trước)
- Tử hình Lê Minh Nhựt, sinh năm 1992 (43 phút trước)
- Một học sinh lớp 7 bị đâm nguy kịch trong sân trường (54 phút trước)
- Đợi cả năm mới được xem phim Trung Quốc hay kịch trần: Nam chính là đỉnh cao của sự tuyệt vời, phá kỷ lục 2025 nhanh như chớp (55 phút trước)
- 3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất! (1 giờ trước)
- Bỏ nhà đi vì bị ông nội mắng, 26 năm sau, con trai ôm cha khóc tức tưởi (1 giờ trước)
- Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện? (2 giờ trước)
- Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy (2 giờ trước)
- Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công (2 giờ trước)




